Chủ nhật, 28/04/2024 10:16 (GMT+7)

Ô tô bị sụt hố ga "chôn chân" hàng giờ tại tỉnh lộ 337

MTĐT -  Thứ năm, 22/05/2014 09:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong) - Khoảng 17 giờ, ngày 21-5, trên tuyến đường 337 đoạn qua khu 3 phường Cao Xanh (TP Hạ Long) một chiếc xe tải đang lưu thông bị sụt hố ga nằm "chôn chân" hàng giờ đồng hồ khiến giao thông trên tuyến ùn tắc.

Chiếc xe tải BKS 14C-054.01 lưu thông hướng Hà Khánh - Cao Xanh, khi đi qua đoạn đường trên bất ngờ bánh sau bên phải bị sập hố ga ven đường. Theo quan sát tại hiện trường chiếc tải to uỳnh nằm giữađường, chiếc xe gần như bị đổ nghiêng, bánh sau nằm gọn dưới hố ga khiến gầm xe chạm sát đất. Ngay cạnh hiện trường xe tải sập xuống là công trình đang thi công vỉa hè tuyến đường 337 nên khiến chotuyến đường gần như bị bịt kín, giao thông trên tuyến ùn tắc. Các phương tiện như xe máy, xe đạp phải di chuyển trên vỉa hè. Nghĩa Hiếu (QNO)
Bạn đang đọc bài viết Ô tô bị sụt hố ga "chôn chân" hàng giờ tại tỉnh lộ 337. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau