Chủ nhật, 19/05/2024 12:49 (GMT+7)

Phát hiện chim diệc bụng trắng có nguy cơ tuyệt chủng cao tại Myanmar

MTĐT -  Thứ hai, 06/05/2024 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Myanmar hiện nay, loài chim diệc bụng trắng còn hiếm hơn cả cá heo Irrawaddy, báo và gấu trúc đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng trong 5 năm tới nếu không được bảo vệ.

Ngày 4/5, truyền thông Myanmar đưa tin nhà chức trách nước này phát hiện một con chim diệc bụng trắng, loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao ở bang Kachin, miền Bắc Myanmar.

Theo tờ Global New Light of Myanmar, thành viên của Cơ quan Bảo tồn và nhận dạng các loài bản địa (NSCI) của Myanmar gần đây đã phát hiện loài chim cực kỳ quý nhưng có nguy cơ tuyệt chủng rất cao ở bang Kachin.

tm-img-alt
Loài chim diệc bụng trắng xuất hiện ở Myanmar. (Nguồn: IStock)

Một quan chức của NSCI cho biết thêm, loài diệc bụng trắng này chủ yếu được tìm thấy ở Bhutan, Myanmar và Ấn Độ.

Tuy nhiên, những kẻ săn trộm địa phương đang tìm kiếm loài chim này để bán khiến hiện chỉ còn khoảng 40 con ở Myanmar, trong đó chủ yếu là ở bang Kachin và vùng Sagaing.

Tại Myanmar hiện nay, loài chim diệc bụng trắng còn hiếm hơn cả cá heo Irrawaddy, báo và gấu trúc đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng trong 5 năm tới nếu không được bảo vệ.

Chim diệc bụng trắng toàn thân màu xám đậm trừ phần cổ và phần bụng màu trắng, sinh sống ở các con sông và vùng đầm lầy yên tĩnh. Loài chim này được coi là loài cực kỳ nguy cấp trong sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) kể từ năm 2007.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện chim diệc bụng trắng có nguy cơ tuyệt chủng cao tại Myanmar. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nguy cơ tiềm ẩn sau vẻ đẹp hào quang của bão Mặt Trời
Trái với cảm giác hào hứng, thích thú của người dân, những người có nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất khỏi tác động của những cơn bão Mặt Trời mạnh lại lo ngại có một mối đe dọa đang ẩn sau những màu sắc tuyệt đẹp đó.

Tin mới

Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !