Chủ nhật, 28/04/2024 14:43 (GMT+7)

Phát hiện thi thể 2 anh em nhỏ tuổi trôi về trạm xử lý nước thải

Nam Hà -  Thứ tư, 29/11/2017 15:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thi thể 2 anh em nhỏ tuổi làm nghề bán bánh tiêu vừa được phát hiện trôi về một trạm xử lý nước thải ở TP. Đà Nẵng.

Khoảng 9 giờ sáng 29/11, trong lúc đang đi kiểm tra để vận hành, xử lý nước thải thì nhân viên kĩ thuật phát hiện hai xác chết nổi trên mặt hồ tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, thuộc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn đang bị phong tỏa.

Hiện trường vụ việc bị phong tỏa để điều tra

Hai nạn nhân được xác định là Phạm Duy Lễ (15 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Trần Gia Huy (12 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa).

Theo người thân, trưa ngày 27/11, 2 em xin gia đình đi chơi nhưng mãi không thấy về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Được biết, hai nạn nhân là anh em họ, cùng gia đình thuê trọ tại tổ 4 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và làm nghề bán bánh tiêu. Hiện trường phát hiện thi thể 2 em cách nhà khoảng 1km.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện, nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân chưa được công bố.

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện thi thể 2 anh em nhỏ tuổi trôi về trạm xử lý nước thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau