Chủ nhật, 28/04/2024 00:35 (GMT+7)

Phong tỏa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh

MTĐT -  Thứ bảy, 12/06/2021 17:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, quận 5, bị phong toả để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch... sau khi ghi nhận ba nhân viên nghi mắc Covid-19.

Chiều 12/6, cổng chính bệnh viện phía đường Võ Văn Kiệt hạn chế người ra vào. Nhiều người trong bệnh viện biết khu vực bị phong tỏa đã nhờ người thân mang thức ăn, nhu yếu phẩm, áo quần tới.

Theo Sở Y tế, bệnh viện vẫn duy trì công tác xét nghiệm chẩn đoán RT-PCR và chăm sóc bệnh nhân Covid-19 chữa trị tại đây. Bệnh viện dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ "chia lửa" với đơn vị này trong điều trị người nhiễm nCoV. Đây là hai cơ sở y tế vừa được chuyển đổi công năng, theo kế hoạch ứng phó 5.000 ca Covid-19 của TP HCM.

Hai bệnh viện sẽ tiếp nhận ca Covid-19 nhẹ và nặng, theo phương châm 4 tại chỗ Bộ Y tế giao, với sự huy động nguồn lực chuyên khoa nhiễm và chuyên khoa hồi sức, cấp cứu từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

Theo Sở Y tế TP HCM, việc triển khai thêm hai đơn vị hỗ trợ sẽ đáp ứng kịp thời diễn biến mới nhất khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM ghi nhận ca nghi mắc Covid-19. Ba ca này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM nhận định khả năng cao bị nhiễm từ môi trường bên ngoài.

Bạn đang đọc bài viết Phong tỏa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề