Thứ ba, 30/04/2024 03:07 (GMT+7)

Phú Yên: Va chạm xe khách, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

MTĐT -  Chủ nhật, 18/06/2023 14:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai chiếc ôtô khách đã va chạm với nhau tại Km1334+100 Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 9 người khác bị thương.

Cụ thể vào khoảng 22h30 ngày 17/6, tại Km1334+100 Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), xe ôtô khách 53S-8001 do anh Lê Hồng Quang (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam-Bắc đã va chạm với xe ôtô khách 43B-025.05 do anh Đỗ Tấn Quý (sinh năm 1977, trú tại tỉnh Quảng Nam) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hai xe khach dam nhau khien 2 nguoi chet, nhieu nguoi bi thuong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh N.N.H (sinh năm 1988, trú tại thành phố Đà Nẵng) là hành khách đi trên xe ôtô 43B-025.05 tử vong và nhiều người bị thương phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, điều trị.

Theo bác sỹ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, trong đêm 17/6, bệnh viện tiếp nhận 10 người bị thương từ vụ tai nạn giao thông trên.

Sáng 18/6, có một nạn nhân tên N.T.T.T (sinh năm 1979, trú tại thành phố Đà Nẵng) tử vong. Một số trường hợp khác bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện hoặc sẽ chuyển lên tuyến trên.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuấn Minh

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên: Va chạm xe khách, 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...