Thứ ba, 30/04/2024 01:39 (GMT+7)

Quán nhậu ở Hà Nội đông nghịt người sau nới lỏng cách ly xã hội

MTĐT -  Thứ ba, 28/04/2020 10:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo ghi nhận, sau khi nới lỏng cách ly xã hội, các hàng quán trên địa bàn TP Hà Nội đông nghịt khách dù mới chỉ nới lỏng giãn cách xã hội vài ngày.

Từ ngày 23/4, Hà Nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, các hàng quán ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo bàn cách bàn 1 mét, và có tấm che để bảo vệ khách hàng.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, chiều tối ngày 27/4, trên phố Quỳnh Mai (Hà Nội) tràn ngập các phương tiện ô tô, xe máy trước quán bia.

Mỗi bàn từ 4-6 người, khoảng cách các bàn san sát nhau và cũng không hề có tấm chắn. Rất nhiều người không ý thức được rằng cả nước vẫn đang phải gồng mình phòng chống dịch Covid-19.

Thủ đô Hà Nội hiện vẫn thuộc nhóm có nguy cơ về lây nhiễm Covid-19. Rõ ràng tâm lý chủ quan của người dân đã xuất hiện chỉ sau một vài ngày nới lỏng giãn cách xã hội. Trong ảnh: Khá nhiều người dân ngồi tụ tập, vô tư nói chuyện trong quán bia nằm gần Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tối 27/4, quán bia hơi trên phố Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm đông nghịt người đến nhậu.

Tuy đã nới lỏng cách ly xã hội nhưng vẫn còn đó các quy định để phòng, chống nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Cách đó không xa, quán nhậu nằm trên phố Đường Thành, vì phải phục vụ một lượng khách lớn nên đã lấn chiếm vỉa hè.

Tại cuối đường Phùng Hưng, cửa hàng bia này đã đông vui, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội.

Việc để cho khách hàng ngồi tụ tập chật ních tại nhiều quán hàng trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trái ngược hoàn toàn với cảnh đông đúc trên, ở phố Tạ Hiện (Hà Nội), đa phần các hàng quán vẫn chưa hoạt động trở lại.

Nhiều cửa hàng vẫn còn đang tất bật sửa sang lại quán kể từ sau khi nới lỏng giãn cách xã hội tại TP Hà Nội.

Theovov

Bạn đang đọc bài viết Quán nhậu ở Hà Nội đông nghịt người sau nới lỏng cách ly xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...