Thứ bảy, 27/04/2024 14:54 (GMT+7)

Quảng Trị: Phát hiện xe ô tô tải vận chuyển hơn 2000 chai rượu không rõ nguồn gốc

Anh Tuấn - Quốc Huy -  Thứ sáu, 12/01/2024 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một ô tô tải mang BKS 43H – 020.99 đang vận chuyển 2148 chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ mang ra Bắc để tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 10/1/2024, Công an huyện Cam Lộ cho biết đã phát hiện ô tô tải mang BKS 43H-020.99 do Lê Đức Mong (sn 1989) trú tại Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam điều khiển vận chuyển 2148 chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

tm-img-alt
Phát hiện xe ô tô tải mang BKS 43H-020.99 đang vận chuyển hơn 2000 chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ mang ra Bắc tiêu thụ.

Trước đó, 03h sáng ngày 07/01/2024, tại tuyến đường tránh Nam Đông Hà thuộc địa phận xã Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị, Tổ Công tác Công an huyện tiến hành dừng, kiểm tra đối với xe ô tô biển kiểm soát 43H-020.99 đang lưu thông theo hướng từ TP.Đông Hà đến Cam Lộ. Quá trình kiểm tra xác định xe ô tô BKS 43H-020.99 do Lê Đức Mong điều khiển, đi cùng xe có Trần Thị Tuyết Lan (sn 1998) trú tại Khu phố 7, Phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị là chủ hàng. Kiểm tra hàng hóa trên xe phát hiện trên thùng xe vận chuyển hơn 2100 chai rượu các loại, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trần Thị Tuyết Lan khai nhận toàn bộ số rượu trên là của Lan thu mua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau đó đem cất giấu trên xe ô tô BKS: 43H-020.99 để mang ra Bắc để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Phát hiện xe ô tô tải vận chuyển hơn 2000 chai rượu không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề