Thứ hai, 29/04/2024 16:27 (GMT+7)

Quảng Trị: Xe container mất lái lao vào nhà dân khiến 1 người bị thương

Tuệ Nhi -  Thứ bảy, 08/04/2023 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi bị mất lái, xe container tông gãy cột điện rồi lao vào nhà dân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Sáng 8/4, tại km 10+375 tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua địa phận thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một 1 xe container kéo theo rơ moóc mất lái đã đâm vào nhà dân, khiến một người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, xe container biển kiểm soát 77H-044.57 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 78R-005.91 do tài xế Trần Quan Tài (sinh năm 1981, trú tại Đồng Xoài, tỉnh Phú Yên) điều khiển đi theo hướng từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn ra Quốc lộ 9. Khi đến địa điểm nói trên, do trời tối, tài xế phanh gấp khiến xe mất lái lật nghiêng vào nhà dân.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Internet)

Vụ tai nạn đã khiến anh Đặng Phúc Thành đi cùng bị thương, đã được đưa đi bệnh viện. Đồng thời, vụ tai nạn còn khiến một phần tường rào của gia đình ông Lê Tùng (thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu) bị đổ sập;  một cột điện 110KV gãy đổ. Theo Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị, sự cố đã gây mất điện cho 2.039 khách hàng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Trạm CSGT Đakrông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Được biết, xe container nêu trên vận chuyển trái cây từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ra tỉnh Lào Cai. Tài xế do chưa quen tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nên đến đoạn rẽ ra Quốc lộ 1 tại xã Cam Hiếu đã nhầm đường rẽ lên hướng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo dẫn đến phanh gấp, mất lái, gây ra tai nạn.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Xe container mất lái lao vào nhà dân khiến 1 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...