Chủ nhật, 28/04/2024 05:25 (GMT+7)

Ra mắt Câu lạc bộ “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang”

Hồng Anh -  Chủ nhật, 24/12/2023 13:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

CLB gồm 150 hội viên do cựu chiến binh, nhà báo, nhà văn Đặng Quang Vượng, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Hà Giang làm Chủ tịch.

Sáng 24/12, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” phối hợp với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Câu lạc bộ “ Mãi mãi tuổi 20” tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang.

tm-img-alt
Văn nghệ tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang”

CLB gồm 150 hội viên do cựu chiến binh, nhà báo, nhà văn Đặng Quang Vượng, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Hà Giang làm Chủ tịch.

Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” gồm các CLB “Trái tim người lính” được thành lập ở nhiều vùng miền trên cả nước hoạt động với tôn chỉ, mục đích: Tôn vinh và tri ân những cá nhân, tập thể đã vì dân, vì nước, cống hiến, hy sinh; đồng thời kết nối và chia sẻ không chỉ giữa các cựu chiến binh (CCB), cựu Công an nhân dân (CAND), cựu Thanh niên xung phong mà còn truyền cảm hứng về lịch sử, truyền thống đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới; góp phần xây dựng tình đoàn kết cộng đồng và ngoại giao nhân dân.

tm-img-alt
Các đại biểu dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang”

Tổ chức “Trái tim người lính” cũng góp phần tiếp lửa truyền thống, tạo cảm hứng cống hiến cho hội viên; ngoài ra còn trợ giúp in ấn, tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm về người lính Bộ đội Cụ Hồ, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Với tinh thần “từ trái tim đến trái tim”, CLB mong muốn kết nối các CCB, cựu CAND, cựu Thanh niên xung phong và mọi thành phần trong xã hội, cùng tham gia sưu tầm tư liệu, kỷ vật thời chiến, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lịch sử truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc và đoàn kết cộng đồng xã hội.

tm-img-alt
CLB mong muốn kết nối các CCB, cựu CAND, cựu Thanh niên xung phong và mọi thành phần trong xã hội, cùng tham gia sưu tầm tư liệu, kỷ vật thời chiến

Theo ông Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, Phó chủ tịch Thường trực CLB chia sẻ: “CLB Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang thường xuyên hoạt động đúng với tôn chỉ, mục đích đề ra và liên tục cập nhật bổ sung tư liệu cho việc xuất bản bộ sách nhiều tập: Trái tim người lính Vị Xuyên; sưu tầm những lá thư thời chiến Việt Nam, nhật ký thời chiến Việt Nam, phối hợp với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; CLB “Mãi mãi tuổi 20” và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục sưu tầm tư liệu: Sổ tay, nhật ký, thư viết tay, bút tích… được viết trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

tm-img-alt
Các đại biểu dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang”

Tại Lễ ra mắt CLB “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang”, Ban tổ chức đã giới thiệu tập 1 cuốn sách “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang” gồm các bài viết của nhiều tác giả; trao 75 suất quà tặng các thương bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt, các nạn nhân bom mìn do chiến tranh và quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó; trao số tiền 300 triệu đồng ủng hộ xây dựng Đền thờ liệt sĩ xã Thanh Thủy và xã Minh Tân; kết nạp hội viên mới và trao tặng huy hiệu Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”; ký kết biên bản ghi nhớ: Hợp tác phối hợp tổ chức sưu tầm, thu thập tư liệu, hiện vật và phát huy giá trị di sản lịch sử giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Công ty TNHH Cát Thành.

tm-img-alt
Tại lễ ra mắt đã giới thiệu cuốn sách “Trái tim người lính Vị Xuyên – Hà Giang” với tổng số 102 tác phẩm

Sự kiện CLB "Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang" ra mắt nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng như các cấp các ngành, các cựu chiến binh và đông đảo tầng lớp nhân dân. Từ khi công bố quyết định công nhận Ban vận động thành lập CLB “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang” ngày 27/8/2023 đến nay đã có 150 hội viên tự nguyện tham gia. CLB mong muốn trong thời gian tới sẽ phát triển đông đảo hội viên, tuyên truyền và lan tỏa cảm hứng sáng tác về người lính đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng được nhiều tủ sách Đặng Thùy Trâm dành tặng các trường học và bệnh viện trên địa bàn./.

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt Câu lạc bộ “Trái tim người lính Vị Xuyên, Hà Giang”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề