Chủ nhật, 28/04/2024 07:13 (GMT+7)

Sập giàn giáo 4 công nhân thương vong

MTĐT -  Thứ ba, 17/04/2018 20:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi công nhân đang làm việc, bất ngờ giàn giáo sập khiến 4 người thương vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h20 chiều ngày 17/4 tại một nhà xưởng của công ty TNHH WAPS Việt Nam tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Hiện trưởng vụ sập giàn giáo - Ảnh: HC

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào chiều cùng ngày, khi đang làm việc thì xuất hiện một cơn mưa lớn. Nhà xưởng bên trong công ty bất ngờ đổ sập xuống, đè lên nhiều công nhân đang làm việc. 
Vụ việc khiến ông Nguyễn Quốc Việt (54 tuổi, quê Vĩnh Long), tài xế lái xe lu bị đè chết.  Trong đó, 3 người khác bị thương nặng được đưa cấp cứu.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến 19h30 tối cùng ngày, một công nhân bị thương nặng đã được chuyển viện lên TPHCM cấp cứu.
Đại diện chính quyền phường Chánh Phú Hòa xác nhận vụ việc và cho biết hiện công an đang lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo Tiền Phong
Bạn đang đọc bài viết Sập giàn giáo 4 công nhân thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề