Chủ nhật, 28/04/2024 04:14 (GMT+7)

Sập sàn nhà cổ ở TP HCM, nhiều người bị mắc kẹt

MTĐT -  Thứ bảy, 19/05/2018 09:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sàn nhà vệ sinh ở tầng 2 căn nhà cổ bất ngờ đổ sập khiến nhiều người già và phụ nữ bị mắc kẹt bên trong...

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 18/5 tại căn nhà cổ số 22, đường Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM.

Vào thời điểm đó, sàn nhà vệ sinh trên tầng 2 bất ngờ đổ sập xuống đất, khiến người trong nhà hoảng loạn. Nhiều người già và phụ nữ bị mắc kẹt trong nhà.

Lực lượng chức năng đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, đưa những người bên trong nhà thoát ra ngoài an toàn, báo Tiền phong đưa tin.

Theo Dân trí, ngay trong đêm, lực lượng chức năng quận này cũng đã hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm cho những người sống tại ngôi nhà này trong thời gian chờ đợi xử lý hiện trường.

Được biết, ngôi nhà xảy ra sự cố được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nhiều hạng mục đã xuống cấp và hiện có 4 hộ gia đình sinh sống.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo PLXH (TH)

Bạn đang đọc bài viết Sập sàn nhà cổ ở TP HCM, nhiều người bị mắc kẹt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề