Chủ nhật, 28/04/2024 03:17 (GMT+7)

Sau 30 năm, Bắc Kinh lại đón tuyết rơi vào tháng 4

MTĐT -  Thứ năm, 05/04/2018 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lần gần nhất tuyết rơi vào tháng 4 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc là vào năm 1988, cũng vào dịp Tết Thanh minh.

Ngày 4/4, thủ đô Trung Quốc chứng kiến lần đầu tiên tuyết rơi vào tháng 4 sau 30 năm. Hầu hết khu vực tại Bắc Kinh đều có tuyết rơi từ vừa đến lớn, theo Tân Hoa xã.

Bắc Kinh vừa trải qua một mùa đông không có đợt tuyết rơi nào lớn. Do đó, đợt tuyết rơi không lâu sau khi vào xuân lần này khiến nhiều người bất ngờ, giao thông giờ cao điểm bị ảnh hưởng.

Tính đến 22h ngày 4/4, lượng giáng thủy trung bình toàn thành phố đạt 8,9 mm, nơi cao nhất lên đến 16,3 mm. 

Dù hiếm gặp, Bắc Kinh từng 12 lần đón tuyết rơi vào tháng 4. Lần gần nhất là vào năm 1988, tuyết rơi đúng Tết Thanh minh (ngày 4 hoặc 5/4 hàng năm).

Năm nay Tết Thanh minh rơi vào ngày 5/4, nên đợt tuyết rơi cũng gây ảnh hưởng đến việc nghỉ lễ của người dân.

Tuy nhiên, đây không phải là lần tuyết rơi muộn nhất tại Bắc Kinh. Năm 1959, thủ đô Trung Quốc từng chứng kiến tuyết rơi vào ngày 21/4.

Tân Hoa xã cho biết tính trung bình qua các năm tại Bắc Kinh, tuyết thường ngừng rơi vào ngày 5/3.

Tổng cộng 120 xe dọn tuyết và hơn 1.230 nhân viên vệ sinh đã được huy động để dọn dẹp. Tuyết ngừng rơi vào sáng sớm 5/4.

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Sau 30 năm, Bắc Kinh lại đón tuyết rơi vào tháng 4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề