Sông Lô vẫn chảy
Sông Lô uốn lượn từ đâu//Mà mùa này nước cứ ngầu phù sa?...
Sông Lô uốn lượn từ đâu
Mà mùa này nước cứ ngầu phù sa?
Đường lên Mèo Vạc còn xa
Đợi tam giác mạch nở hoa hãy mừng
Ở nơi toàn núi với rừng
Giữa cao nguyên đá khát từng giọt xưa
Ở nơi thừa nắng thiếu mưa
Mà sao ai cũng bảo vừa đi chơi
Vượt đèo leo dốc đến nơi
Giã từ nóng hạ cổng trời đầy thu
Giữa mây gió với sương mù
Bỗng nghe vẳng tiếng chim gù đâu đây...
Hình như ở giữa rừng cây
Còn thấp thoáng những đám mây đa tình
Đêm qua ai ngủ một mình?
Sông Lô vẫn chảy đợi bình minh lên...