Chủ nhật, 28/04/2024 02:46 (GMT+7)

Sông Lô - Vĩnh Phúc: Người dân khốn khổ vì mỏ đá Quang Yên

Nguyễn Dũng - Trần Tuấn -  Thứ bảy, 07/10/2023 06:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua người dân thôn Đồng Dong, xã Quang Yên, huyện Sông Lô phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường do mỏ đá Quang Yên thuộc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bảo Quân chi nhánh Vĩnh Phúc gây nên.

Chia sẻ với PV, ông Sầm Văn Thế (thôn Đồng Dong) cho biết: “Mỗi ngày có cả trăm lượt xe ra vào mỏ đá Quang Yên. Lộ trình mà đoàn xe này di chuyển bắt đầu từ 2h sáng đến 11h30 thì nghỉ trưa. Sau đó, khoảng 13h chiều đoàn xe này tiếp tục hoạt động cho đến 18h tối... ”.

Trong quá trình di chuyển, đoàn xe này đã gây nên tình trạng bụi, bẩn, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Bạn đang đọc bài viết Sông Lô - Vĩnh Phúc: Người dân khốn khổ vì mỏ đá Quang Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề