Chủ nhật, 28/04/2024 00:31 (GMT+7)

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Bình

Ngọc Tuyên -  Thứ sáu, 10/12/2021 19:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 10/12, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã trao tặng cho quỹ phòng chống dịch xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải số tiền và hiện vật có tổng giá trị 60 triệu đồng.

Thời điểm này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang gặp không ít khó khăn do những diễn biến phức tạp, khó lường, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch cần được bổ sung.

tm-img-alt
Nhà báo Bùi Toàn - Trưởng ban Kinh tế môi trường đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trao phần quà tổng trị giá 60 triệu đồng cho đại diện UBND xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Để góp phần tăng cường nguồn lực chung tay với tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Tiền Hải nói riêng, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 10/12 Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Đông Đô - Thái Bình, Công ty CP Lam Sơn Thái Bình, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thiết kế Phú Thăng Long đã trao 50 triệu đồng tiền mặt và 10 máy rửa tay sát khuẩn tự động ủng hộ công tác phòng, chống dịch cho UBND xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải.

tm-img-alt
Ông Phạm Đức Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải phát biểu cảm ơn Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quà và kinh phí phòng chống dịch của địa phương

Sự ủng hộ của các doanh nghiệp là nguồn động viên to lớn để cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn. Lãnh đạo UBND xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của các doanh nghiệp và Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam đồng thời cam kết sẽ dùng nguồn hỗ trợ này đúng mục đích, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

tm-img-alt
Máy rửa tay sát khuẩn tự động ủng hộ cho công tác phòng dịch

Tại buổi tiếp nhận, ông Phạm Đức Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải đã gửi cảm ơn Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quà và kinh phí phòng chống dịch của địa phương đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề