Chủ nhật, 28/04/2024 01:40 (GMT+7)

Tàu cá đang hoạt động trên biển bốc cháy

MTĐT -  Thứ tư, 01/08/2018 16:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang hoạt động trên biển thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Chiều 1/8, thiếu tá Thái Nguyễn Văn Hà, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cho biết một tàu cá của ngư dân ở xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam), bị cháy khi đang hoạt động đánh bắt trên biển. 

Một tàu cá của ngư dân bị bốc cháy khi đang đậu tại cảng cá Kỳ Hà, trước đó, ẢNH: MẠNH CƯỜNG.

Theo thiếu tá Hà, trước đó vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 31.7, tàu cá có công suất 520 CV, mang số hiệu QNa 91199 do ông Phạm Văn Châu (46 tuổi, ở xã Tam Hải) làm thuyền trưởng, đang hoạt động đánh bắt tại tọa độ 15,11 độ vĩ bắc - 110, 41 độ kinh đông (cách cửa An Hòa khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam).

Khi tàu cá này đang hoạt động thì bất ngờ bị chập điện khiến tàu bốc cháy rồi bị chìm hoàn toàn. 11 ngư dân trên tàu đã được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, mang số hiệu QNg - 91504 TS cứu.

Tàu cá QNa 91199 TS hành nghề lưới vây, trên tàu có 11 lao động, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa vào lúc 9 giờ ngày 29/7.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Tàu cá đang hoạt động trên biển bốc cháy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề