Chủ nhật, 28/04/2024 14:04 (GMT+7)

Tàu của ngư dân bị hỏng máy trôi dạt trên biển

MTĐT -  Thứ hai, 29/01/2018 15:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

1 tàu của ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Nghệ An thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Lúc 6 giờ 30 phút, ngày 29/1, trực ban Tác chiến (BĐBP Nghệ An) nhận được thông tin: 1 tàu cá không có biển đăng ký của ông Cao Sỹ Thanh (40 tuổi, trú tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Đình Chung (34 tuổi, trú tại Ngư Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 19008’N - 105059’E cách bờ biển huyện Quỳnh Lưu về phía Đông khoảng 16 hải lý thì bị hỏng máy.

Hải đội 2 sẵn sàng lực lượng phương tiện đi cứu hộ cứu nạn. Ảnh Phương Linh.

Thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu không thể khắc phục được, đã đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã báo cáo tình hình cơ quan hữu quan đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho chủ phương tiện và các thuyền trưởng đang hoạt động tại khu vực trên biết thông tin về tàu cá bị hỏng máy để đến hỗ trợ.

Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Hải đội 2 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có lệnh.

Theo Báo Nghệ An

Bạn đang đọc bài viết Tàu của ngư dân bị hỏng máy trôi dạt trên biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau