Chủ nhật, 28/04/2024 11:09 (GMT+7)

Tây Ninh: Sắp diễn ra Hội Xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024

An Hạ -  Thứ năm, 04/01/2024 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Kế hoạch, Hội xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 10/02/2024 đến 09/3/2024 (nhằm Mùng 01 tháng Giêng đến ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024) tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Đây là lễ hội văn hóa, truyền thống, được tổ chức hàng năm tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

Thông qua lễ hội nhằm tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh Tây Ninh, nhất là chào mừng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI tỉnh Đảng bộ Tây Ninh, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán của dân tộc; giới thiệu thương hiệu du lịch của địa phương, góp phần dần đưa Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực và cả nước.

Hội Xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 tập hợp nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc trưng, phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết, sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa tại khu du lịch gắn với tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch đặc sắc, hiện đại của tỉnh nói chung và của núi Bà Đen nói riêng.

Lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen tổ chức vào lúc 18 giờ, ngày 13/02/2024 (Mùng 04 tháng Giêng Âm lịch), tại Khu quảng trường (đối diện Nhà ga cáp treo Bà Đen).

Chương trình Lễ khai mạc Hội Xuân với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống gắn với hiện đại, cụ thể:  Biểu diễn Lân Sư Rồng; Đánh trống khai mạc Hội xuân; Chương trình văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp với các loại hình nghệ thuật dân ca kết hợp hiện đại; Chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Từ ngày 15/02/2024 đến ngày 09/3/2024 (Mùng 06 đến ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024) sẽ tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức tại Khu quảng trường (đối diện Nhà ga cáp treo Bà Đen) và khu đỉnh núi Bà Đen với nhiều loại hình đặc sắc: Hội diễn Lân Sư Rồng, biểu diễn võ thuật, võ nhạc, đồng diễn Thể dục dưỡng sinh, biểu diễn dân vũ; biểu diễn nghệ thuật tổng hợp; trình diễn di sản văn hóa; trưng bày tư liệu, hình ảnh núi Bà Đen xưa và nay; các hoạt động tôn giáo.

Bạn đang đọc bài viết Tây Ninh: Sắp diễn ra Hội Xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau