Thứ hai, 06/05/2024 16:15 (GMT+7)

Thái Bình: Cô gái bị bạn trai cũ chém trước ngày cưới

Ngọc Tuyên - Nguyễn Bảo -  Chủ nhật, 24/12/2023 22:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/12, lãnh đạo UBND xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam thanh niên dùng dao chém người yêu cũ – là cô dâu sắp về nhà chồng.

Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang tạm giữ nam thanh niên dùng dao chém người yêu cũ, là cô dâu sắp về nhà chồng.

tm-img-alt
Tạm giữ thanh niên dùng dao chém người yêu cũ

Theo thông tin ban đầu, 7h45 ngày 24/12, trong lúc gia đình chị H. (23 tuổi, trú tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng) tổ chức tiệc cưới và chuẩn bị tiệc đãi khách trước khi nhà trai đến đón dâu như đã định thì Đoàn Hữu Dũng (28 tuổi, trú tại xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xuất hiện tại đám cưới.

Giữa hai bên có lời qua tiếng lại và Dũng bỏ đi. Sau đó người này mang dao trở lại, chém nhiều nhát vào vùng mặt và đâm vào bụng của chị H khiến chị bị thương nặng.

Sau đó Dũng đã bị tạm giữ đưa về cơ quan công an để điều tra. Gia đình của cô dâu và bạn bè có mặt đưa chị H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ông Tống Hồng Phong - Chủ tịch UBND xã Đông Quan cho hay: "Tôi được công an xã báo cáo trước đây chị H và Dũng có thời gian yêu nhau nhưng đã chia tay. Nay gia đình tổ chức đám cưới cho chị H thì Dũng tìm đến nhưng người thân cô dâu ngăn cản. Sau đó xảy ra sự việc nghiêm trọng trên".

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Đông Hưng đã cử cán bộ đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ và tạm giữ đối tượng để xử lý.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Cô gái bị bạn trai cũ chém trước ngày cưới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Nước” với những giá trị phong thủy trong kiến trúc
Yếu tố “nước” trong phong thủy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn nguồn năng lượng, là cội nguồn cho sự phát triển, sinh sôi, hưng thịnh về sức khỏe và tài lộc. Yếu tố nước – giá trị biểu trưng trong văn hóa và phong thủy Cây đa
Bài thơ: Em thương anh...
Em thương anh! Thương mọi điều anh ạ///Cả tiếng cười, cả giọng nói ấm êm//Cả những chuyện anh vẫn kể hàng đêm///Từng câu chữ nhát gừng nhưng mộc mạc