Thay lời Rồng Đá Bảo Tháp
Ngàn năm từ đó đến giờ//Nỗi oan nghiệt chẳng ai ngờ được đâu!...
(Bảo vật Quốc gia ở Đền thờ Lê Văn Thịnh)
Quặn mình tự cắn vào thân
Ta may mắn được người dân tôn thờ
Ngàn năm từ đó đến giờ
Nỗi oan nghiệt chẳng ai ngờ được đâu!
Làm sao hiểu hết nông sâu
Kẻ gian hãm hại mà đau cả nhà
Dù là "Trạng nguyên khai khoa"
Quyền cao, chức trọng cũng là... trò chơi
Tự hào ta có một thời
Phò vua, giúp nước cho đời nghĩa nhân
Liêm chính quá.. dễ thiệt thân
Tài giỏi quá.. thì nịnh thần không ưa!
Thôi kệ trời nắng hay mưa
Ta làm Rồng Đá từ xưa đến giờ
Thiên Thai như một giấc mơ
Sông Đuống vẫn chảy đôi bờ mãi xanh...