Thứ bảy, 27/04/2024 19:39 (GMT+7)

Thọ Xuân,Thanh Hóa: Ngang nhiên xây dựng xưởng bóc gỗ trái phép

DUY THỊNH -  Thứ ba, 26/03/2019 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù chỉ cho phép thuê đất trồng cây ngắn ngày nhưng ông Trần Quốc Dũng, thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam, (Thọ Xuân) ngang nhiên xây dựng nhà xưởng, đặt máy bóc gỗ để phục vụ cho việc phơi ván gỗ bóc.

Nhận được thông tin từ người dân thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam, chúng tôi có mặt tại đồi cây thuộc thôn Phúc lâm, xã Xuân Lam nơi người dân phản ánh là có việc sử dụng đất không đúng mục đích. Chứng kiến tận mắt một diện tích rộng khoảng hơn 4000 m2 được san bằng phẳng để tiện cho việc xây dựng một số công trình nhà xưởng, đặt máy bóc gỗ, phần còn lại  phục vụ cho việc phơi ván gỗ bóc.

Xưởng bóc gỗ được xây dựng trên đất giao khoán thầu trồng cây hằng năm và một phần diện tích được sử dụng làm bãi phơi gỗ bóc của hộ ông Lê Văn Phán đang sử dụng bây giờ.

Theo tìm hiểu được biết ngày 11/02/2003, UBND xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân cho ông Lê Xuân Nghiềng xã viên thôn 3 thuê 3000 m2 để trồng cây cây vải thiều, với số tiền 100.000 đồng/sào/năm, thời hạn 11/02/2003-31/12/2025(22 năm). Cùng ngày Chủ tịch UBND xã đã ký Hợp đồng giao khoán số 29/2003 cho ông Đỗ Văn Thuần xã viên xóm 2 xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân thuê 3.900 m2 đất sản xuất mục đích sử dụng trồng vải thiều. Mức khoán 100.000 đồng/sào/ năm( 500m2= 1 sào).  Tổng giá trị thanh toán 7,8x100=780.000 đồng (bảy trăm tám mươi ngàn đồng). Thời hạn từ 11/02/2003-31/12/2025

Sau khi làm ăn không hiệu quả, ông Thuần đã chuyển nhượng lại diện tích đất trên cho hộ ông Trần Quốc Dũng, bà Nguyễn Thị Sơn trú tại thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam. Đồng thời, ngày 10/11/2017, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam mới là ông Lê Văn Hợi đã ký hợp đồng giao khoán số: 13/2017-HĐKT, người nhận thầu là ông Trần Quốc Dũng, bà Nguyễn Thị Sơn. Trong Điều 1 của hợp đồng thuê đất nêu rõ: bên A cho bên B nhận thầu khu đất công ích khu đồi cây sau nhà ông Phúc, thôn Phúc Lâm với diện tích 2.080m2, thời gian thuê là 08 năm.

Hợp đồng giao khoán số13/2017-HĐKT, của UBND xã Xuân Lam với hộ  ông Trần Quốc Dũng, bà Nguyễn Thị Sơn thời hạn 8 năm.

Bên thuê đất nhận đủ diện tích đất được giao, tự tổ chức sản xuất, tự thuê nhân công lao động sản xuất, trồng cây ngắn ngày hàng năm khác. Mức khoán 100.000 đồng/sào/năm.  Thời gian bắt đầu từ 01/01/2018 -31/12/2025.

Tiếp đến ngày 21/03/2018, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam lại ký hợp đồng giao khoán số 01/2018-HĐKT cho bà Nguyễn Thị Sơn, ông Trần Quốc Dũng, thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam thuê đất với diện tích 2.670 m2 ( 5,34 sào Trung bộ). Bên nhận thầu nhận đúng, nhận đủ diện tích được giao, tự tổ chức đầu tư sản xuất, tự thuê nhân công lao động sản xuất, trồng cây ngắn ngày hàng năm khác. Mức khoán 100.000 đồng/sào/năm. Thời gian cho thuê đất là 08 năm.

Tại khoản điều 4, khoản 2 có ghi rõ: Bên B, bên giao khoán nhận đủ diện tích mà UBND xã bàn giao, tổ chức sử dụng đất đúng mục đích, không làm biến dạng đất đai, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Khi chủ thầu có nhu cầu cải tạo phải làm đơn báo cáo UBND xã xem xét và được UBND xã trả lời bằng văn bản mới được thực hiện…

Trong quá trình sử dụng đất, ông Trần Quốc Dũng , bà Nguyễn Thị Sơn đã tự ý thay đổi hiện trạng đất, thay vì trồng cây, hộ tự ý xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc làm xưởng bóc gỗ trên đất đượcthuê trồng cây hằng năm gây bức xúc dự luận tại địa phương nơi đây.

Ngày 01/01/2019, ông Dũng, bà Sơn đã chuyển nhượng lại phần diện tích trên cho Công ty TNHH MTV Hải Đăng TX đại diện là ông Lê Văn Phán, thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam. Ông Lê Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam đã ký hợp đồng giao khoán số 01/2019/HĐKT cho hộ ông Phán tại khu đất đồi Bạch đàn cũ thuộc thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam là đất ngân sách xã quản lý, thời hạn 6 năm, với diển tích 9,5 sào trung bộ(4.750 m2), mức khoán 100.000 đồng/sào/năm. ..

Hợp đồng giao khoán số 01/2019/HĐKT của UBND xã Xuân Lam cho ông Lê Văn Phán của UBND xã Xuân Lam thời hạn 6 năm.

Như vậy theo các hợp đồng thuê đất mà UBND xã Xuân Lam đã ký cho các hộ từ năm 2003, 2017, 2018, 2019 đều  là trái với luật đất đai năm 2013. Trong điều 132 có nêu UBND cấp xã chỉ được quyền cho thuê đất công ích dưới 5 năm.

Trao đổi với PV ông Lê Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam phân trần: Sự việc mà nhân dân phản ánh về hộ ông Dũng bà Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất là có thật. Sau khi nắm được thông tin về hộ tự ý san lấp để xây dựng nhà xưởng bóc gỗ thì ngày 08/09/2018 UBND xã đã cho cán bộ chuyên môn ra lập biên bản làm việc với hộ ông về việc vi phạm hợp đồng giao khoán giữa UBND xã và hộ đã ký trước đó.

Đồng thời yêu cầu hộ dừng hoạt động, liện hệ với các ban ngành để hoàn thiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến lúc đó mới được hoạt động. từ đó cho tới này ngày 20/3/2019 sau khi có phản của báo chí về hộ ông Lê Văn Phán đang sử dụng diện tích đất mà được ông Dũng bà Sơn chuyển nhượng lại vẫn hoạt động bình thường, không chỉ vậy còn xây dựng nhiều hơn các hạng mục trên diện tích đất đó. Lúc đó, ông Lê Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam mới cuống cuồng cho cán bộ xuống lập biên bản hiện trường vi phạm xây dựng trên đất thầu và hứa sẽ cho tạm dừng ngay việc hoạt động.

Với việc Chủ tịch UBND xã Xuân Lam ký hợp đồng thuê đất trái luật, chủ sử dụng đất sai mục đích trong thời gian dài  mà chưa bị xử lý! Dư luận nơi đây đang đặt ra câu hỏi phải chăng chính quyền sở tại có tiếp tay cho hộ xây dựng xưởng gỗ móc gỗ trái phép?

Đề nghị các cấp ban ngành UBND huyện Thọ Xuân, UBND tỉnh Thanh Hóa cần nhanh chóng vào cuộc để xử lý tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng trên.

Bạn đang đọc bài viết Thọ Xuân,Thanh Hóa: Ngang nhiên xây dựng xưởng bóc gỗ trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề