Chủ nhật, 28/04/2024 08:10 (GMT+7)

Thuỵ Điển ra mắt phà điện chở khách tự động đầu tiên trên thế giới

MTĐT -  Thứ sáu, 12/05/2023 13:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Stockholm, Thuỵ Điển trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng phà chở khách thương mại tự lái chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 90% vùng dân cư nằm cạnh các tuyến đường thủy chưa được khai thác hết công suất do chi phí vận hành cao và ô nhiễm lớn do phải dùng nhiên liệu hóa thạch.

tm-img-alt
Phà điện chở khách tự động đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Zeam

Để khắc phục, nhiều nơi trên thế giới đã phát triển các hình thức giao thông mới "xanh", sạch. Trong số này có dự án phà điện tự động hoàn toàn của Thụy Điển, có thể giúp giảm tắc nghẽn và gây ô nhiễm.

Stockholm trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng phà chở khách thương mại tự hành chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo trang tin công nghệ tàu thủy trực tuyến Mỹ Marinelog, mẫu phà mới này có hai thân với sức chứa 25 người, sẽ hoạt động giữa các đảo Kungsholmen và Soder Mellarstrand ở Stockholm từ tháng 6/2023.

Đây là sản phẩm thuộc dự án giao thông bền vững trong đô thị do Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy ở Trondheim khởi xướng, còn công ty công nghệ Zeabuz cung cấp hệ thống tự động. Phà dài 12m do hãng tàu biển Brodrene Aa chế tạo, sử dụng sợi carbon làm thân tàu nên rất bền và hiệu quả về mặt năng lượng.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thuỵ Điển ra mắt phà điện chở khách tự động đầu tiên trên thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề