Thứ bảy, 27/04/2024 16:35 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/12/2023

MTĐT -  Thứ tư, 27/12/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/12/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 27/12/2023 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Xe tải ben biến dạng sau vụ TNGT trên cao tốc La Sơn-Túy Loan

Chiều 27/12, CSGT trạm Cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) xác nhận, tại Km42+800 trên cao tốc La Sơn – Túy Loan vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người bị thương, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn trượt.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, khoảng 9h15 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 89H-019.08 kéo rơ moóc BKS 89R-017.64 (chưa xác định danh tính tài xế điều khiển) chạy trên tuyến La Sơn-Hòa Liên (thuộc tuyến cao tốc La Sơn -Túy Loan) theo hướng Bắc-Nam. Khi đến Km42+800 tuyến này, xe đầu kéo vừa qua cầu thì bất ngờ va chạm với xe tải ben BKS 92C-086.52 đang đậu đỗ bên đường.

Sau cú tông, xe đầu kéo bị mất lái, rơ moóc bị lật ngang trên đường còn xe ben BKS 92C-086.52 bị trượt đi một đoạn dài, toàn xe biến dạng. Tài xế xe ben bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, vị trí tai nạn nằm gần khúc cua, khuất tầm nhìn nhưng chỉ có 2 làn xe chạy. Nhận tin báo, lực lượng CSGT Cửa ô Hòa Nhơn nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ III.1, vị trí tai nạn là đoạn tuyến cong, có 2 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp, nằm ngoài khu dân cư. Đường La Sơn - Túy Loan được quy hoạch là cao tốc. Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới xây dựng được 2 làn xe, do đó khai thác như đường cấp III miền núi.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô ở Huế, 1 người bị thương

VTC News đưa tin, đến chiều 27/12, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô khiến 1 người bị thương và các phương tiện bị hư hỏng nặng.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: N.T)

Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, anh L.C.Đ (SN 1985, trú huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, có giấy phép lái xe hạng C, còn hạn đến 22/11/2026, kiểm tra không có nồng độ cồn, test nhanh Âm tính với ma túy) điều khiển ô tô tải BKS: 29H - 764.41 (trên xe vận chuyển hàng bưu chính, khối lượng hàng 6300kg, xe còn hạn kiểm định đến 08/11/2024) chạy hướng Bắc - Nam.

Khi đến km 842+600 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) thì va chạm vào sau ô tô con BKS: 75A - 216.97 (loại xe tập lái 5 chỗ của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tâm An có trụ sở tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) do anh N.Đ.P (SN 1979, trú thôn 1B, Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) điều khiển đi phía trước.

Sau va chạm ô tô BKS: 75A - 216.97 bị văng sang làn đường ngược chiều và va chạm tiếp vào xe 75A - 297.47 (loại xe gia đình 5 chổ, còn hạn kiểm định đến 09/5/2026) do anh N.Đ (SN 1994, trú thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, nghề nghiệp) điều khiển đi hướng Phú Lộc đến TP. Huế.

Tiếp sau đó là ô tô khách 43B - 015.73 (loại xe khách 16 chỗ) trên xe chở 06 khách du lịch nước ngoài do anh N.V.S (SN 1987, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang điều khiển đi phía sau, cùng chiều ô tô BKS: 75A - 297.94. Để tránh va chạm với ô tô BKS:75A - 297.94 anh S. đánh lái lao sang lề đường bên phải theo hướng di chuyển nhưng xảy ra va chạm tiếp vào quầy bánh mỳ của bà L.T.M.V (SN 1983, trú xã Thủy Phù thị xã Hương Thủy).

Vụ tai nạn khiến anh N.Đ.P là lái xe ô tô BKS: 75A - 261.97 bị thương và hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế. Rất may 6 người nước ngoài trên xe khách BKS: 43B - 015.73 không bị thương và có thể tiếp tục hành trành. Vụ tai nạn cũng khiến 4 ô tô; 1 tủ kính và 1 lò nướng bị hư hỏng.

Tai nạn hy hữu trong xưởng Công ty Patel, tài xế thoát chết trong tích tắc

Vụ việc xảy ra ngày 9/12, tại nhà xưởng B của Công ty Patel Việt Nam, thuộc KCN Việt Hương II (xã An Tây, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Sau vụ tai nạn, tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng vì chậm vài giây khó giữ tính mạng.

Theo đó, chiều cùng ngày, đơn vị cung cấp bê tông tươi đang phục vụ công trình xây lắp đế máy công nghiệp tại nhà xưởng nói trên thì bất ngờ xảy ra tai nạn.

Theo hình ảnh camera lưu lại, xe bê tông tươi lùi vào vị trí gần hố (sâu khoảng 4 mét, rộng hàng chục mét, nằm giữa nhà xưởng). Sau khi tài xế Lý Minh Nhừng vừa xuống xe vài giây thì phần đất thành hố sạt lở, trong nháy mắt xe nghiêng về phía bên tài và rơi tõm xuống hố, 10 bánh xe chổng lên trời.

tm-img-alt
Chiều ngày 26/12 xe bê tông vẫn nằm dưới hố, 10 bánh xe chỏng lên trời, vụ tai nạn chưa được giải quyết. 

Hậu quả vụ tai nạn, khiến xe biến dạng, nhiều bộ phận bẹp dúm, trong bồn xe vẫn còn hàng chục tấn bê tông. Theo đơn vị cung cấp bê tông, ước tính phí sửa xe khoảng 500 triệu đồng, chưa tính những thiệt hại khác.

Diễn biến vụ tai nạn quá nhanh, công nhân lao động tại công trình đều bất ngờ, tài xế Nhừng thoát chết, nhưng mỗi lần xem lại clip anh vẫn chưa hết bàng hoàng, hiện tâm lý chưa ổn, còn thất thần chưa dám trở lại đi làm.

Mặc dù vụ tai xảy ra ngày 9/12, nhưng đến chiều tối 26/12 hiện trường vẫn giữ nguyên, xe còn nằm dưới hố, bê tông trong bồn xe đã đông cứng.

Bình Phước: Xe máy đấu đầu, 2 người tử vong

Tin trên Báo Bình Phước, vụ tai nạn xảy ra tối 26/12, trên quốc lộ 13 (đoạn qua ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông vào xe máy đi ngược chiều lại, khiến 2 người tử vong.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, Tô Đức Vỹ (17 tuổi, ngụ thị xã Bình Long) điều khiển xe máy biển số 93E1-302.58, lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ tỉnh Bình Dương đi thị xã Bình Long.

Đến ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, Vỹ tông thẳng vào xe máy biển số 93H4-4764 do Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, ngụ thị xã Bình Long) điều khiển đi ngược chiều lại. Cú tông mạnh khiến cả 2 tử vong sau đó, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khởi tố vụ án tài xế chạy xe ô tô tông chết 2 người ở Tiền Giang

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án tài xế Trần Bảo Long (54 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm hai người chết.

Trước đó, chiều 17/12, sau khi uống rượu bia, ông Long điều khiển ô tô mang BKS 63A-06338 lưu thông trên đường tỉnh 875, hướng trung tâm huyện Cái Bè đi quốc lộ 1.

Đến đoạn thị trấn Cái Bè, ô tô bất ngờ tông vào xe máy do anh Mai Thanh Hải (24 tuổi) chở vợ là Lê Thị Bích Tuyền (22 tuổi, cùng ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) đi chiều ngược lại.

Sau đó, ô tô của Long tiếp tục tông vào ô tô của anh Nguyễn Đức Thuận (34 tuổi, ngụ TP.HCM), chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn làm anh Mai Thanh Hải tử vong tại chỗ, chị Tuyền tử vong trên đường đến Trung tâm y tế huyện Cái Bè cấp cứu. Riêng tài xế Trần Bảo Long bị thương nhẹ, 3 phương tiện bị hư hỏng.

CSGT Công an huyện Cái Bè lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nồng độ cồn trong máu của tài xế Long là 47,03 mml/l.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/12/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề