Chủ nhật, 28/04/2024 06:40 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/4/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 05/04/2020 15:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/4/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 5/4/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Số vụ tai nạn giao thông trong tháng 3 tại TP.HCM tăng mạnh

Trong tháng 3/2020, số vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM tăng mạnh. Đây là thông tin vừa được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM (PC08) đưa ra.

Tổng số vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM trong tháng 3 là 52 vụ, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019, làm 51 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Theo PC08, nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân hạn chế ra đường do dịch COVID-19 nên mật độ xe thấp, đường sá thông thoáng, từ đó người điều khiển phương tiện chủ quan, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, chạy xe ngược chiều và không chú ý quan sát.

Đắk Nông: Nữ tài xế để ô tô trôi tự do gây tai nạn bị khởi tố

Ngày 4/4, Công an TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1979, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 28/2/2020, bà Hạnh thuê chiếc ôtô 4 từ TP Buôn Ma Thuột đến TP Gia Nghĩa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến nơi, Hạnh điều khiển phương tiện trên đến cửa hàng Viettel tại đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành.

Do không kéo thắng tay, chỉ sau khoảng 10 phút, chiếc ô tô bất ngờ tuột dốc tông mạnh vào xe máy do chị N.V.N (36 tuổi, trú xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông) đang điều khiển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị N. bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Xe CRV mất lái đâm vào chợ, 4 người bị thương

Theo đó, vào khoảng gần 8 giờ sáng nay, 4/4, tại khu vực chợ Bầu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xe ô tô Honda-CRV mang biển kiểm soát 29A-958.30 đi trên đường Lê Lợi, (thành phố Phủ Lý) hướng từ Quốc lộ 1A.

Đến khu vực Chợ Bầu nằm trên đường Lê Lợi, xe ô tô này bất ngờ mất lái, lao thẳng vào chợ.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe bỗng mất lái rồi rồ ga đâm liên hoàn các ki ốt bán hàng vàng mã. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi húc đổ một cột đèn rồi lao lên vỉa hè đâm thẳng vào một ki-ốt và nằm lật ngửa.

Hiện trường vụ tại nạn - Ảnh: Hoàng Long

Vụ đâm xe làm 4 người đang mua bán tại chợ bị thương phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam gồm: bà Đỗ Thị Thực, 74 tuổi (trú tại phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý); bà Phạm Thị Hoa (54 tuổi) và Nguyễn Thị Tuất (58 tuổi) cùng trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý và chị Trần Thị Huê, 36 tuổi, trú tại thành phố Phủ Lý).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thành phố Phủ Lý đã có hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Chiều nay, thông tin từ đơn vị này cho biết cả 4 nạn nhân bị xe đâm nói trên đều không bị ảnh hưởng tới tính mạng.

2 nữ sinh mải selfie ngã vào đoàn tàu hỏa tử vong

Chiều 4/4, ông Võ Văn Thạnh, Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng hơn 9h30 cùng ngày, hai nữ sinh lớp 9 gồm Nguyễn Thị Thùy L. và Phạm Thị Phương N. (15 tuổi) cùng ở xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) đang đứng trên cầu vượt đường sắt qua QL 1 tại vị trí Km 999 + 00 đoạn thuộc xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) selfie với đoàn tàu chạy qua.

Đoạn đường sắt Bắc - Nam đi qua TX An Nhơn (Bình Định). Ảnh minh họa: Vũ Đình Thung.

Đúng lúc ấy, đoàn tàu lửa SE4 do lái tàu Thái Văn Hùng ở quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Nam - Bắc chạy qua, lực hút từ đoàn tàu khiến 2 em mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu tử vong tại chỗ.

Công nông tự chế rơi xuống vực, 2 người chết

Tai nạn xảy ra trưa 4/4 trên đường tỉnh lộ 433 đoạn qua xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Lúc này, anh Xa Văn Tha (37 tuổi, người địa phương) điều khiển xe công nông tự chế chở xi măng. Trên thùng xe lúc này còn anh Xa Văn Đông (39 tuổi) và cháu Xa Văn Tấn (8 tuổi).

Khi đến khoảng km 61+600, chiếc xe lao xuống vực sâu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.T.


Tại hiện trường, công nông tự chế biến dạng, lật ngửa dưới vực sâu khoảng 30 mét. Vụ tai nạn khiến tài xế Tha và cháu Tấn tử vong tại chỗ. Anh Đông bị thương.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an huyện Đà Bắc xác nhận sự việc và cho biết thời điểm xảy ra tai nạn quanh khu vực có mưa lớn, đường trơn.

"Nguyên nhân ban đầu xác định do chiếc xe di chuyển qua đoạn đường đèo dốc, thời tiết lại không thuận lợi nên gặp sự cố, gây ra vụ tai nạn đáng tiếc", vị này nói thêm.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề