Thứ ba, 30/04/2024 03:31 (GMT+7)

TP Pleiku: Ảnh hưởng bão số 4, một người chết, nhiều cây xanh ngã đổ

A LỰC -  Thứ tư, 28/09/2022 11:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng cơn bão số 4 từ tối 27/9, tại TP Pleiku có gió giật mạnh, kèm mưa lớn khiến hàng loạt cây xanh bị ngã đổ. Ngoài ra, cột điện bị gãy đổ ngang đường đã gây tai nạn dẫn đến chết người.

Theo ghi nhận của PV, trên một số tuyến đường chính của Thành phố như Hoàng Hoa Thám, Tăng Bạt Hổ… do mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh bị gãy cành, bật gốc, ngã đổ ra đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chưa kể, các miếng tôn, bảng quảng cáo bay ra ngoài đường do gió giật mạnh rất dễ gây tai nạn cho người dân.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Nhiều cây xanh bị ngã đổ do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4.

Trước đó vào sáng 27/9, các hồ chứa nước An Khê, Ka Nak do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak bắt đầu vận hành xả nước qua tràn hồ An Khê và Ka Nak. Thời điểm xả bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 27/9/2022 và thời điểm kết thúc xả là đến khi kết thúc đợt mưa do bão số 4.

tm-img-alt

Hồ chứa nước An Khê, Ka Nak do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak bắt đầu vận hành xả nước qua tràn hồ.

Được biết khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28/9, trên đường từ nhà đến Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa làm việc, bà Nguyễn Thị Trì (SN 1965, trú tại thôn 2, xã An Phú, TP Pleiku) đã tông vào cột điện đổ nghiêng bên đường do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4.

Người dân kịp thời phát hiện vụ việc và chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

tm-img-alt

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Trì (SN 1965, trú tại thôn 2, xã An Phú, TP Pleiku) vì vết thương quá nặng và đã tử vong ngay sau đó.

Bạn đang đọc bài viết TP Pleiku: Ảnh hưởng bão số 4, một người chết, nhiều cây xanh ngã đổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...