Chủ nhật, 28/04/2024 01:43 (GMT+7)

TP.HCM: Đang thi công, phát hiện 4 quả bom trong gầu máy xúc

MTĐT -  Thứ tư, 03/10/2018 13:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhóm công nhân đang thi công phần móng tại một công trình ở phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM thì phát hiện 4 quả bom nằm gọn trong gầu máy xúc.

Ngày 2/10, ông Nguyễn Trung Sơn - Chủ tịch phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận có việc phát hiện 4 quả bom tại công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hai ngày trước, một nhóm công nhân đang thi công tại một trình xây dựng trong hẻm 1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM thì hoảng hốt tháo chạy khi phát hiện 4 quả bom nằm gọn trong gầu máy xúc.

Công trình đang tạm thời bị niêm phong để chờ các đơn vị quân đội đến rà soát và kiểm tra. Ảnh: VTC News

Ngay sau đó nhóm công nhân đã dừng mọi hoạt động thi công tại công trình và lập tức báo tin lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra và di chuyển 4 quả bom ra khỏi khu dân cư chờ xử lý.

Hiện công trình đang tạm dừng thi công để chờ các đơn vị quân đội đến kiểm tra, rà soát bom mìn toàn bộ khu vực. Việc này sẽ được tiến hành gấp rút để đảm bảo an toàn tính mạng cho các công nhân thi công tại công trình, cũng như các người dân sinh sống xung quanh khu vực.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Đang thi công, phát hiện 4 quả bom trong gầu máy xúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề