Chủ nhật, 28/04/2024 06:37 (GMT+7)

TP.HCM: Một phụ nữ bị xe chở rác cán tử vong ngay trong đêm

MTĐT -  Thứ hai, 25/03/2019 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối qua (24/3) trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng giữa xe máy và xe chở rác đã khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đều vào khoảng 22h30 khuya ngày 24/3, bà Ngô Thị Yến (60 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy BS: 38H1-161.75 trên đường Quang Trung, theo hướng từ quận Gò Vấp đi quận 12.

Khi đến trước địa chỉ 693 Quang Trung, phường 8 (quận Gò Vấp), bà Yến va chạm với một xe máy BS: 54U2-9426 do anh Châu Nghiệp Xương (27 tuổi, ngụ Q.5) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã khiến cho bà Yến ngã xuống đường, đúng lúc này ô tô chở rác mang BKS: 51C-530.19 do tài xế Nguyễn Hữu Kiệt (47 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đang chạy tới, do tình huống quá bất ngờ nên tài xế không xử lý kịp và đã cán qua đầu khiến bà Yến tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.vn.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp đã có mặt ngay sau đó để phong tỏa hiện trường và điều tra tai nạn.

Đến rạng sáng 25/3, hiện trường tai nạn mới được giải quyết xong.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Một phụ nữ bị xe chở rác cán tử vong ngay trong đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề