Chủ nhật, 28/04/2024 05:22 (GMT+7)

TP.HCM: “Nóng” nạn lấn chiếm vỉa hè!

Lê Nhớ - Anh Kiệt -  Thứ hai, 27/05/2019 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tự ý chiếm dụng lòng, lề đường để kinh doanh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và an ninh trật tự là thực trạng nhức nhối ở Tp.HCM hiện nay.

Một quán bán ốc vứt rác bừa bãi ngay gốc cây trên vỉa hè

Theo quan sát của PV Môi trường & Đô thị điện tử, tại khu vực đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú cứ tầm chiều tối là có hàng loạt người bán hàng rong với đủ loại xe ba bánh tự chế tràn ra đường. Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, họ tụ tập dày đặc, dọc dài trước mặt tiền siêu thị AEON, khiến giao thông khu vực này gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, họ thậm chí còn mang theo bàn ghế và bày ngay trên vỉa hè, chiếm hết phần đường của người đi bộ.

Các xe ba bánh tự chế tụ tập dài trước cổng siêu thị AEON

Không chịu thua kém lực lượng này, nhiều quán nhậu, quán ăn gần đó cũng tự ý căng bạt, đặt dù, đặt bảng hiệu và buôn bán ngay trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhiều nơi còn “trưng dụng” một phần lề đường thành nơi giữ xe máy, xe ô tô cho khách. Việc xếp xe thành hai, ba hàng, kéo dài đến tận vài mét là hình ảnh không hiếm gặp tại đây. Chưa kể, nhiều người buôn bán xong không chịu dọn dẹp, vứt rác ngay trên vỉa hè, dưới lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường xung quanh.

Bàn ghế xếp ngay trên vỉa hè, gây khó chịu cho nhiều người qua lại

Có thể nói, thực trạng trên gây nên khung cảnh hết sức nhếch nhác, hỗn loạn, xô bồ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và cản trở giao thông vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, cách không xa là UBND phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú (!). Vậy họ đang làm gì, trong khi tình trạng trên xảy ra trước mắt và lâu dài, thường xuyên như vậy? Do không nắm được tình hình hoạt động trên địa bàn, do năng lực quản lý còn yếu kém, hay do có sự bao che của chính người đứng đầu địa phương?

Các quán nhậu tự ý kinh doanh, căng bạt, đặt dù ngay trên vỉa hè 

Được biết, hiện nay, quận Tân Phú, cụ thể là khu vực đường Bờ Bao Tân Thắng đang được đầu tư, phát triển về mặt cơ sở hạ tầng, nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại, sinh hoạt của cư dân nơi đây. Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán như trên sẽ làm xấu đi hình ảnh, vẻ mỹ quan của địa phương và Thành phố.

Xe máy để ngay dưới đường, gây cản trở giao thông

Chúng tôi đề nghị chính quyền UBND phường Sơn Kỳ cần ra quân quyết liệt và có những biện pháp xử lý triệt hơn để trả lại đường thông hè thoáng và sự bình yên cho người dân nơi đây.

Nhiều nơi xếp xe thành nhiều hàng kéo dài, lấn chiếm lề đường một cách nghiêm trọng

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: “Nóng” nạn lấn chiếm vỉa hè!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề