Chủ nhật, 28/04/2024 06:22 (GMT+7)

TP.HCM: Quán karaoke bốc cháy ngùn ngụt, nhân viên nháo nhào chạy ra

MTĐT -  Chủ nhật, 02/09/2018 07:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 1/9, khói lửa bất ngờ bốc lên tại quán karaoke Yes 2 trên đường Song Hành (xã Trung Chánh, Hóc Môn, TP.HCM. Ngay khát hiện sự việc, một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều 8 xe cùng 49 lính cứu hỏa đến hiện trường, dập tắt lửa trong 30 phút.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều máy móc, bàn ghế, 4 tivi, 3 dàn âm thanh cũ... bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Khói bao trùm quán karaoke. Ảnh: VnExpress.

Năm 2017, cũng tại TP.HCM, cơ sở kinh doanh karaoke tại địa chỉ 908 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 8 điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ có mặt hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Xét thấy đám cháy nằm sâu bên trong và địa thế khó tiếp cận, cảnh sát PCCC TP đã huy động thêm đơn vị chữa cháy quận 1 và quận 6 với 15 xe chữa cháy và gần 90 chiến sĩ tham gia chữa cháy và ứng cứu.

Do cơ sở này có nhiều vật liệu cách âm bằng nỉ, bàn ghế mút nên có nhiều khói độc bốc ra khiến công tác dập lửa gặp không ít khó khăn. Sau gần 2 giờ nỗ lực ứng cứu và chữa cháy, đến 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhiều người mắc kẹt bên trong được đưa ra ngoài an toàn.

Theo ĐSPL (TH)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Quán karaoke bốc cháy ngùn ngụt, nhân viên nháo nhào chạy ra. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề