Thứ ba, 30/04/2024 07:09 (GMT+7)

Trà Vinh: Rủ nhau đi tắm ao 3 trẻ em tử vong do bị đuối nước

Thanh Mai -  Thứ sáu, 16/06/2023 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, nhóm 4 em nhỏ rủ nhau đi tắm ở hồ nước gần nhà, 3 em bị đuối nước tử vong thương tâm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Cụ thể, vào chiều ngày 15/6, 4 em trai gồm: T.T.T, sinh năm 2009; T.T.T, sinh 2015 là 2 anh em ruột cùng ngụ tại ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải; T.T.K, sinh năm 2011, ngụ tại ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải và T.T.T, sinh năm 2013, rủ nhau đi tắm ao tại ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc.

Đây là ao của hộ dân, rộng khoảng 10m2, có độ sâu 3-4m.

Khoảng 17 giờ, cùng ngày, em T, sinh năm 2013 chạy về nhà thông báo 3 em T, T và K bị đuối nước.

Người dân địa phương chạy đến ao lặn tìm, khoảng 20 phút sau, vớt được thi thể 3 em T, sinh năm 2009, T, sinh 2015 và K, sinh năm 2011 dưới đáy ao.

Theo chính quyền địa phương, hai em T.T.T, sinh năm 2009; T.T.T, sinh 2015 là con gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Hiện cha, mẹ của 3 trẻ em tử vong đi lao động thuê tại TP.HCM, gửi các em cho ông, bà ngoại ngụ cùng địa phương nuôi dưỡng.

Hôm nay (16/6), Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền 2 xã Ngũ Lạc, Đôn Châu đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mai táng 3 trẻ em tử vong do bị đuối nước khi rủ nhau đi tắm ao.

Bạn đang đọc bài viết Trà Vinh: Rủ nhau đi tắm ao 3 trẻ em tử vong do bị đuối nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...