Thứ hai, 29/04/2024 21:53 (GMT+7)

Tự bảo vệ con em trước “sát thủ thầm lặng” mang tên quà vặt

Hải Vân -  Thứ năm, 01/12/2022 07:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ý nghĩa của món ăn vặt học đường dễ thương là thế, vậy mà hiện nay có một nghịch lý khiến người ta sợ : “ăn vặt” đang bào mòn, hay dần dần “giết chết” sức khoẻ của lớp thế hệ măng non.

Ăn vặt – một thú vui rất hấp dẫn con người ở mọi lứa tuổi. Món ăn vặt của tuổi thơ càng trở nên cuốn hút hơn vì nó gắn với các cô cậu học trò. Người ta thường ăn vặt để thoả mãn cơn đói, ăn để thoả mãn cơm thèm, ăn vặt để bù lại năng lượng sau giờ học, giờ chơi, giờ lao động… ăn để cho vui và để kết nối bạn bè. Ý nghĩa của món ăn vặt học đường dễ thương là thế, vậy mà hiện nay có một nghịch lý khiến người ta sợ : “ăn vặt” đang bào mòn, hay dần dần “giết chết” sức khoẻ của lớp thế hệ măng non.  

Những món đồ ăn vặt đã dần mát đi ý nghĩa

Dọc các tuyến đường gần khu vực cổng trường học, dù ở bất kỳ nơi nào ta cũng dễ dàng bắt gặp những hàng quà vặt bày bán la liệt trên vỉa hè hoặc trong những quán xá cảnh cổng trường. Quà vặt là một thứ hết sức quen thuộc, là niềm say mê các cô cậu học trò mọi lứa tuổi. Từ xa xưa, những chùm sấu, chùm me hay gói ô mai, chùm cóc đã theo chân các bạn học trò đi vào từng trang sách. Nó gắn với lứa tuổi hồn nhiên và đẹp như những trang thơ. Ngày nay, các món quà ăn vặt cho học trò đa dạng hơn rất nhiều nhưng nó không còn hồn nhiên đẹp đẽ. Quà vặt trở thành nỗi lo canh cánh của các bậc phụ huynh khi hằng ngày có con em đến trường. 

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Nguy cơ thực phẩm “bẩn” từ các đồ ăn vặt

Tình trạng thực phẩm bẩn ngày càng tràn lan trong cuộc sống. Các món quà vặt cho các em cũng không tránh khỏi nguy cơ mất an toàn. Dạo qua một loạt các hàng quà vặt, chúng ta dễ dàng bị choáng ngợp bởi đủ các loại mặt hàng đồ ăn vặt phục vụ lứa tuổi thần tiên: nào là xúc xích, nem chua, cá viên chiên rán, bánh mì cay, nào là “thịt hổ”, que xiên, bim bim, kẹo cao su đến trà sữa và các loại đồ uống khác. Hầu hết các loại đồ ăn vặt này được bán với giá rất rẻ. Trên mỗi loại đồ ăn thường không có nhãn mác hay nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Theo phản ánh của các bậc phụ huynh và nhiều nguồn tin khác, phần lớn các loại đồ ăn vặt đều có xuất xứ từ Trung Quốc, mùi vị hăng hắc nhưng đặc biệt hấp dẫn với trẻ em. Về mặt cảm quan, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy chúng không đảm bảo về vệ sinh ATTP. Các loại mặt hàng được chế biến không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng, được chiên rán dưới chảo dầu mỡ khét lẹt đã qua sử dụng nhiều lần.

Dụng cụ chế biến thô sơ và gần như không bao giờ lau chùi vệ sinh sạch sẽ. Dưới gốc cây bàng cạnh một trường tiểu học, có khoảng gần chục em học sinh đang chia nhau một gói nhỏ có các que màu vàng đậm, vị cay cay và mùi hắc đặc trưng như các loại gia vị nấu ăn.

Vừa nhận được 20 ngàn đồng mẹ thưởng vì đạt điểm 10 môn Toán, Lương Văn Quân (học sinh lớp 5) đã nhanh chóng kéo mấy cậu bạn thân ra quán ăn vặt trước cổng trường.

Các món ăn bày ra la liệt: nào là bò khô, bim bim, thạch rau câu với đủ loại hình thù bắt mắt hiện ra. Cậu chọn cho mình được gói bim bim cay có hình siêu nhân bắt mắt rồi chia cho các bạn. Vẻ mặt bạn nào cũng háo hức tấm tắc khen ngon.

Không giống như Quân có tiền mẹ thưởng, Hoàng (học sinh lớp 3) lại được mẹ cho tiền ăn sáng hàng ngày và cũng tranh thủ giữa giờ ra lót dạ chiếc bánh mì bơ. Không rõ cô chủ quán đã cho gì vào món ăn “hảo hạng” thơm nức đó, cậu bé say mê thưởng thức trước con mắt them thuồng của rất đông các bạn ngồi gần. 

Quà vặt đang “giết dần” các cô cậu học trò vô tội

Mặc dù không phải lúc nào trẻ ăn vào cũng ngay lập tức xảy ra những vụ việc đau lòng, nhưng rõ ràng các món quà vặt được bày bán tại cổng trường đang tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khoẻ các bạn học trò. 

Nhiều trường hợp trẻ ăn quà vặt dẫn đến rối loạn tiêu hoá, bị các bệnh về đường ruột. Thức ăn ở cổng trường chủ yếu là đồ nướng, rán, chế biến sẵn, rồi bim bim, bỏng ngô, các loại kẹo, đồ uống "đậm" đường hóa học và phẩm màu có khả năng gây độc hại cho trẻ em.

Nếu cứ ăn thường xuyên khiến cho trẻ em rất sớm tiếp cận với những tác nhân gây ung thư. Về lâu dài, chất độc tích tụ trong cơ thể, bên cạnh nguy cơ mắc ung thư, người ăn có thể bị tim mạch do cholesterol cao từ những miếng thịt bèo nhèo nhiều mỡ được tẩm ướp chất hoá học để hô biến thành các món ăn vặt hấp dẫn.

Thời gian gần đây, việc các bệnh viện liên tục tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện do uống trà sữa đã gióng thêm hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh đối với đồ ăn thức uống được bày bán quanh trường học.

Đáng buồn hơn, tình trạng học sinh tràn xuống lề đường, hè phố, sà vào các hàng ăn vặt lúc tan tầm hay giờ cao điểm đã gây ra tắc nghẽn, tai nạn giao thông. Có những cháu chỉ vì quá đam mê quà vặt mà hình thành thói quen ăn trộm tiền của ông bà, cha mẹ hoặc của người khác.

Tự bảo vệ con em trước “sát thủ thầm lặng” mang tên quà vặt

Chính tâm lý thích ăn quà vặt của học sinh, cùng sự chủ quan của các bậc phụ huynh đã vô tình tạo điều kiện cho các hàng quán vỉa hè, hàng rong hoạt động.

Để bảo vệ con em mình trước nguy cơ bị nhiễm bệnh từ các loại thực phẩm bày bán ở cổng trường, các bạc cha mẹ cần phối hợp với nhà trường nêu cao ý thức cảnh giác.

Tuyên truyền, giáo dục  cho các con tác hại và nguy cơ nhiễm bệnh từ những đồ ăn vặt vỉa hè. Đồng thời, cần quản lý chặt chẽ không cho con tự ý tiêu tiền vào những món đồ ăn vặt có nguy cơ mất vệ sinh ATTP.

Các bậc phụ huynh cần lựa chọn những thực phẩm an toàn cho con em mình; hướng dẫn các em ý thức cảnh giác với các sản phẩm không có nhãn mác và nguồn gốc rõ ràng. Không để trẻ vì quá thèm thuồng hay vì được thoải mái tiêu tiền mà trở thành nạn nhân của những món đồ ăn vặt độc hại.

Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng  để tình trạng ăn quà vặt không còn là vấn nạn học đường.

Mỗi cô cậu học trò là một mầm non tương lai của đất nước, xin đừng để những “sát thủ âm thầm” cản trở sự phát triển lành mạnh của mỗi quốc gia. 

Bạn đang đọc bài viết Tự bảo vệ con em trước “sát thủ thầm lặng” mang tên quà vặt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...