Chủ nhật, 28/04/2024 00:57 (GMT+7)

Tự kỷ liên quan ô nhiễm không khí

MTĐT -  Thứ bảy, 21/03/2015 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nghiên cứu mới đây thuộc Đại học Wisconsin-Milwaukee, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ cho thấy có sự liên quan giữa tự kỷ và ô nhiễm không khí...

Kết quả trên ủng hộ cho những nghiên cứu trước đây tại bang California, dù hai bang khác nhau về khí hậu và thời tiết.

Những nhà nghiên cứu kết hợp dữ liệu từ hệ thống giám sát tự kỷ với những ghi nhận từ lúc trẻ sinh ra vào những năm 1990, gồm 88.000 trẻ ở bang Bắc Carolina và 77.550 trẻ ở vùng vịnh San Francisco.

Các bé này được so sánh với 1.000 trẻ tự kỷ chọn ngẫu nhiên từ lúc sinh ra cùng quận và năm sinh.

Những trẻ tiếp xúc với yếu tố PM 10 (một trong những tác nhân xuất hiện do sự lưu thông xe cộ gây ra) trong ba tháng cuối thai kỳ có nguy cơ phát triển tự kỷ cao nhất, so với ba tháng đầu và giữa thai kỳ.

Những kết quả trên gợi ý ảnh hưởng của viêm, miễn dịch và oxy hóa trong thời kỳ mang thai ba tháng cuối thai kỳ có thể ngăn ngừa được.

BS MAI VĂN BÔN
Theo Epidemiology
Bạn đang đọc bài viết Tự kỷ liên quan ô nhiễm không khí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề