Chủ nhật, 28/04/2024 02:57 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023

Nguyễn Dũng -  Thứ hai, 24/04/2023 19:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 24/4, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc tổ chức phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Báo chí có vai trò quan trọng, là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, chuyển tải các cách làm hay, tấm gương tốt, nêu lên những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng.

tm-img-alt
Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo, phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn, các cơ quan báo chí và các nhà báo kịp thời lan tỏa những mặt tích cực, chuyển tải những yêu cầu của Đảng, của Tỉnh ủy và mong muốn của nhân dân, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề chưa được khai thác.

Cùng với đó, báo chí cần đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; về tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị.

Các tác phẩm dự giải được đăng, phát sóng kể từ ngày 1/11/2022 đến ngày 1/10/2023. Ban Tổ chức sẽ thực hiện chấm chọn qua 2 vòng (vòng sơ khảo và chung khảo) từ ngày 13/10/2023 đến ngày 27/10/2023.

Lễ công bố và trao giải dự kiến tháng 12/2023. Giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) với cơ cấu mỗi loại hình gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích.

Giá trị giải thưởng:

- Giải A: 20.000.000 đồng/giải.

- Giải B: 15.000.000 đồng/giải.

- Giải C: 10.000.000 đồng/giải.

- Giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

- Tập thể xuất sắc được thưởng: 10.000.000 đồng

- Các tác phẩm được vào vòng chung khảo nhưng không đoạt giải được thưởng: 1.000.000 đồng/tác phẩm.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề