Chủ nhật, 28/04/2024 02:16 (GMT+7)

VTV3 Trực tiếp phim Gặp em ngày nắng tập 13, 21h30 hôm nay 14/3

MTĐT -  Thứ năm, 14/03/2024 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Link xem trực tiếp phim Gặp em ngày nắng tập 13 trên kênh VTV3 vào lúc 21h30 hôm nay 14/3/2024 tại VTV3 - VTV Go - VTV Giải trí.

Lịch chiếu phim Gặp em ngày nắng Tập 13

Đón xem phim Gặp em ngày nắng Tập 13 sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 tại các ứng dụng VTV Go - VTV - VTV Giải trí vào lúc 21h30 ngày 14/3/2024.

Link xem trực tiếp Gặp em ngày nắng Tập 13

Khán giả có thể đón xem trực tiếp Gặp em ngày nắng Tập 13 phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21h30 ngày 14/3/2024 trên các link dưới đây:

VTV Go: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

VTV3: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

VTV Giải trí: https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv3

Preview phim Gặp em ngày nắng Tập 13

Cùng đón xem tập mới nhất của bộ phim Gặp em ngày nắng phát sóng trực tiếp vào tối nay 14/3/2024 trên kênh VTV3 để biết rõ chi tiết và xem thêm những tình tiết hấp dẫn khác.

Nội dung đoạn trích Gặp em ngày nắng Tập 13

Trong Gặp em ngày nắng tập 13 lên sóng tối nay, 14/3, Diệp (Cù Thị Trà) tới gặp Huy (Đình Tú) để nói về cơ hội cả hai nối lại tình xưa. Tuy nhiên, Huy thẳng thừng từ chối.

"Anh không để ý đến cảm xúc của em đâu nên em đừng mất thời gian nữa. Đợt này anh thấy mẹ anh hay mời em đến ăn cơm, có ý hàn gắn hai đứa với nhau. Tính em hay cả nể nên mất thời gian của cả hai đứa", Huy nói với người yêu cũ.

tm-img-alt

"Cơm nhà anh ngon nên em ăn ké, sao lại gọi là mất thời gian được? Tính em trẻ con nên có nhiều quyết định sai lầm, em đang thấy hối hận đây", Diệp đáp.

Thấy Huy phũ phàng từ chối ý muốn hàn gắn của mình, Diệp nhắc nhở Huy chuyện cô biết sự thật anh thuê người yêu để lừa dối bố mẹ.

Ở một diễn biến khác, khi Phương (Anh Đào), Huy đưa Lân (Tiến Quang) đi ăn tối, Lân buột miệng nhắc tới người bạn gái đã hôn Huy ngay trước cổng viện khiến không khí trở nên ngượng nghịu.

"Chị với anh Huy chỉ là bạn bè thôi. Anh Huy là cháu bà Thương (NSND Lan Hương), chị là cháu hàng xóm của bà Quý (NSƯT Thanh Quý). Mày nhìn thế nào mà ra anh chị là một đôi", Phương giải thích khi Lân tưởng mình và Huy yêu nhau.

Lân tiếp tục: "Đấy là trước kia em tưởng thế nhưng bây giờ em biết rồi vì em đã gặp bạn gái anh Huy. Chị ấy cao, đẹp lại còn hôn vào má anh ấy giữa sân bệnh viện thú y cơ".

Cũng trong tập này, bà Tâm (NSND Thanh Tú) tới nhà thăm bà Quý thấy cảnh bạn mình đang lau nhà và bị con dâu trách móc.

tm-img-alt

"Bà đến chơi sao không nói với tôi một câu. Tôi già rồi hậu đậu làm đổ hết nước lau nhà ra sàn. Chán thế cơ chứ, để bạn mình nhìn thấy cảnh này xấu hổ quá", bà Quý than vãn.

Huy sẽ xử lý chuyện với người yêu cũ như thế nào để Phương không hiểu lầm? Diễn biến chi tiết tập 13 phim Gặp em ngày nắng sẽ lên sóng tối nay trên VTV3.

Link xem phim Gặp em ngày nắng Full HD

Để xem lại toàn bộ các tập của bộ phim Gặp em ngày nắng FULL HD đã phát trên kênh VTV3, quý độc giả có thể truy cập tại: https://vtvgo.vn/digital/playlist.php?digital_id=163&playlist_id=1881

Bộ phim dự kiến kéo dài 60 tập và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 21h30 thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV Go - VTV - VTV Giải trí.

Gặp em ngày nắng kể về mối duyên éo le giữa Phương, cô gái nhiều gánh nặng áo cơm và Huy, chàng thanh niên đầy áp lực lập gia đình trong dịp Tết đến. Phương trở thành bạn gái của Huy trong một buổi tiệc, nhưng mối quan hệ lợi ích này lại dẫn họ đến nhiều tình huống trái ngang, mở ra những mối quan hệ không ngờ với người thân của cả hai phía. Đặc biệt, chính qua những biến cố và trải nghiệm, họ dần cảm mến nhau, tình yêu đã nảy nở trong họ tự nhiên như mùa xuân đang về.

“Gặp em ngày nắng” đưa đến câu chuyện đáng suy ngẫm về sự khác biệt thế hệ, những tư tưởng cũ - mới và việc gìn giữ những giá trị cổ truyền thông qua việc đưa hệ thống nhân vật là lứa trẻ với câu chuyện của Huy, Phương và lứa già với câu chuyện của bà Quý, bà Thương, ông Hợp… và đặt thời điểm đặc biệt - Tết Nguyên đán.

Đó là lúc mà mỗi người đều đứng trước những tình huống mà họ sẽ phải thể hiện góc nhìn của chính mình về cuộc sống, lựa chọn niềm vui cá nhân hay hướng về nguồn cội, trở về sum họp hay muốn có khoảng trời riêng tư, một cơ hội kiếm tiền hay trở về tận hưởng những khoảnh khắc đoàn viên bên mâm cơm giao thừa. Những phong tục tập quán ngày Tết, liệu có là phú quý sinh lễ nghĩa, hay là những giá trị đẹp đẽ luôn cần nâng niu gìn giữ?

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết VTV3 Trực tiếp phim Gặp em ngày nắng tập 13, 21h30 hôm nay 14/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề