Thứ hai, 29/04/2024 18:10 (GMT+7)

Vụ tài xế xe khách lái bằng chân trên cao tốc: Nhà xe xin lỗi

MTĐT -  Thứ năm, 28/06/2018 11:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà xe Tuấn Hiệp (Cà Mau) xin lỗi khách hàng vì đã để tài xế lái xe bằng chân trên đường cao tốc.

Liên quan đến vụ tài xế lái xe khách bằng chân đang gây xôn xao dư luận, sáng nay (28/6), bà Lý Hồng Vui – điều hành nhà xe Tuấn Hiệp (Cà Mau) cho biết, phía nhà xe xin lỗi khách hàng về hành vi thiếu đạo đức của tài xế. 

Tài xế trên đã bị nhà xe cho nghỉ việc và điều động lái xe khác lên thay. Tới đây, nhà xe sẽ có một cuộc họp để phổ biến thêm các quy định mang nghiêm khắc, kỷ luật cao với tất cả tài xế.

Trên trang Fanpage của mình, nhà xe Tuấn Hiệp cho rằng, việc tài xế lái xe bằng chân trên đã có hành vi nhất thời thiếu suy nghĩ, thiếu đạo đức khi xem thường tính mạng hành khách trên xe.

Trước đó, chiều 27/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe khách mang biển kiểm soát 69B – 001.89 của nhà xe Tuấn Hiệp (Cà Mau) lái xe bằng chân trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Đoạn clip nhanh chóng thu hút được nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Theo nhà xe Tuấn Hiệp, xe khách 69B – 001.89 vận chuyển khách từ Bến xe Cà Mau đi bến xe Phú Thạnh (Đồng Nai). Phía công an cũng đã làm việc với tài xế xe trên. 

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Vụ tài xế xe khách lái bằng chân trên cao tốc: Nhà xe xin lỗi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...