Thứ sáu, 03/05/2024 21:57 (GMT+7)

5 điểm du lịch kinh dị không dành cho người yếu tim

MTĐT -  Thứ năm, 16/09/2021 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bên cạnh những cảnh quan thơ mộng được nhiều người biết đến, những điểm du lịch kinh dị cũng thu hút sự chú ý của những người can đảm và thích khám phá.

Nếu đã quá quen thuộc với những khung cảnh thơ mộng, hay các kiến trúc độc lạ, thì những điểm du lịch kinh dị chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Chúng là những nơi đã bị bỏ hoang hoặc có kiến trúc kỳ dị, khiến nhiều người sợ hãi và ám ảnh. Tuy nhiên, đây lại là điểm đến thu hút những người can đảm và ưa thích khám phá.

Ngọn đồi thánh giá, Lithuania, điểm du lịch kinh dị của những điều ước

Những cây thánh giá nằm chằng chịt, chồng chất lên nhau mang đến cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi. Tuy nhiên, điểm du lịch kinh dị này lại là nơi hành hương của những người Công giáo. Họ tin rằng nếu để lại một cây thánh giá tại đây, những điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực.

Những cây thánh giá thể hiện cho ước nguyện của những người dân.
Những cây thánh giá thể hiện cho ước nguyện của những người dân.

Theo truyền thuyết, người đầu tiên dựng cây thánh giá trên ngọn đồi là một nông dân có con gái mắc bệnh nặng. Sau khi trở về, bệnh tình của người con dần thuyên giảm và bắt đầu hồi phục sức khoẻ.

Từ đó, người ta tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn để lại một cây thánh giá tại đây.
Từ đó, người ta tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn để lại một cây thánh giá tại đây.

Rừng Hoia Baciu, điểm du lịch kinh dị tại Romania

Được mệnh danh là tam giác quỷ Bermuda của Romania, nhiều người cho rằng, đã có những điều đáng sợ xảy ra tại rừng Hoia Baciu. Thậm chí, người dân bản địa cũng cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến khu rừng này.

Rừng Hoia Baciu khiến người dân sợ hãi mỗi khi nhắc đến.
Rừng Hoia Baciu khiến người dân sợ hãi mỗi khi nhắc đến.

Dù vậy, đây vẫn là điểm du lịch kinh dị được nhiều người ghé thăm. Khi tới đây, du khách luôn cảm thấy bất an và lo lắng trong lòng, dù không rõ nguyên nhân.

Hầu như không ai dám vào rừng Hoia Baciu vào buổi tối, trừ những người thực sự can đảm và tò mò.
Hầu như không ai dám vào rừng Hoia Baciu vào buổi tối, trừ những người thực sự can đảm và tò mò.

Hầm mộ Capuchin, Ý

Hầm mộ Capuchin là điểm du lịch kinh dị và kỳ lạ nhất tại thành phố Palermo, Ý. Khi tới đây, bạn sẽ được "chiêm ngưỡng" một bộ sưu tập gồm hàng trăm xác ướp treo trên tường.

Bộ sưu tập kỳ dị khiến nhiều người khiếp sợ.
Bộ sưu tập kỳ dị khiến nhiều người khiếp sợ.

Những xác uớp kinh dị được bày la liệt trên tường và các quan tài mở nắp. Điều ngạc nhiên là, tất cả đều được bảo quản rất tốt, các nét mặt vẫn được giữ nguyên, khiến chúng trở nên đáng sợ và rùng rợn hơn.

Đây được cho là điểm du lịch kinh dị và cổ quái.
Đây được cho là điểm du lịch kinh dị và cổ quái.

Nghĩa trang xe hơi tại Bỉ

Không gian cổ quái này khiến nhiều người tưởng rằng đây bối cảnh của một bộ phim xác sống. Tuy nhiên đây lại là hình ảnh tại nghĩa trang xe hơi lớn nhất thế giới.

Những chiếc xe cũ nát, phủ đầy rêu và bụi bẩn khiến nơi này trở thành điểm du lịch kinh dị.
Những chiếc xe cũ nát, phủ đầy rêu và bụi bẩn khiến nơi này trở thành điểm du lịch kinh dị.

Nằm tại Chatillion Graveyard, Bỉ, khu rừng này chứa đầy những chiếc xe bị lính Mỹ bỏ lại từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Có giai thoại cho rằng, trong một vụ tắc nghẽn, những người lính đã giấu chiếc xe vào khu rừng để chờ thời cơ quay lại.

Tuy nhiên giả thuyết này không thuyết phục được những người dân ở đây.
Tuy nhiên giả thuyết này không thuyết phục được những người dân ở đây.

Trên thực tế, tại Chatillion có tới bốn bãi xe cũ với khoảng 500 chiếc xe cổ. Tuy nhiên, hầu hết các chiếc xe đều bị trộm linh kiện hoặc di dời bởi người dân địa phương. Được biết vào năm 2010, những nghĩa trang xe hơi này đã bị xoá bỏ.

Sagada, Philippines

Cách đây khoảng 2.000 năm, những người trong tộc Igorot tại vùng núi Sagada ở phía Bắc Philippines có tập tục mai táng người quá cố trong các quan tài gỗ, rồi đóng đinh hoặc treo lên vách núi cao. Họ quan niệm rằng, chôn cất ở nơi cheo leo sẽ giúp linh hồn người chết đến gần với tổ tiên hơn.

Những chiếc quan tài nằm trên vách núi có tuổi đời hàng nghìn năm.
Những chiếc quan tài nằm trên vách núi có tuổi đời hàng nghìn năm.

Ngày nay nơi này lại trở thành điểm đến thu hút du khách, những người muốn tìm hiểu về văn hoá và lối sống cổ xưa.

Bạn đang đọc bài viết 5 điểm du lịch kinh dị không dành cho người yếu tim. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Travelmag

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.