Chủ nhật, 28/04/2024 04:56 (GMT+7)

An Giang: Hỏa hoạn tại nhà dân, một người tử vong

MTĐT -  Thứ tư, 18/04/2018 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 18/4, tại Tổ 2, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa phát ra từ nhà anh Huỳnh Thanh Bình (SN 1979, ở Tổ 2, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, An Giang) liền tri hô rồi cùng tham gia dập lửa. 

Do căn nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Với sự nỗ lực của người dân, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Sau khi dập lửa xong, người dân phát hiện anh Huỳnh Thanh Bình đã chết trong tư thế đang nằm trên giường. 

Nhận được tin báo, Công an thành phố Long Xuyên đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an địa phương, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang và lực lượng pháp y tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. 
Được biết, anh Bình sống một mình trong căn nhà trên, sức khỏe yếu nên việc đi lại khó khăn.
Theo TTXVN
Bạn đang đọc bài viết An Giang: Hỏa hoạn tại nhà dân, một người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề