Thứ bảy, 27/04/2024 12:46 (GMT+7)

An Giang: Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên tổ chức Hội thi thời trang môi trường

An Hạ -  Thứ hai, 07/11/2022 12:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Thư viện tỉnh An Giang phối hợp Phòng Giáo dục- Đào tạo TP. Long Xuyên tổ chức Hội thi thời trang môi trường.

Mới đây, tại công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Thư viện tỉnh An Giang phối hợp Phòng Giáo dục- Đào tạo TP. Long Xuyên tổ chức Hội thi thời trang môi trường.

Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn hóa Thể thao và Du lịch, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang chủ trì, nhằm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 -2022).

tm-img-alt
Các đội tham dự thi thời trang môi trường

Ý thức bảo vệ môi trường của con người đang được quan tâm nhiều hơn khi phong trào phòng chống rác thải nhựa được người dân đồng lòng hưởng ứng. Không nằm ngoài cuộc vận động bảo vệ môi trường, TThư viện tỉnh An Giang phối hợp Phòng Giáo dục- Đào tạo TP. Long Xuyên đã tổ chức hội thi thời trang bảo vệ môi trường của bé đầy thú vị với chủ đề thiết kế trang phục bằng nguyên vật liệu tái chế từ các loại rác thải. Qua hội thi này, những thông điệp về bảo vệ môi trường được truyền tải đến từng học sinh và mọi người.

Với mục đích nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người tái sử dụng rác thải xung quanh mình cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của các bậc phụ huynh và sự tham gia hào hứng của các em học sinh.

tm-img-alt
Ban Tổ chức hội thi trao thưởng cho đơn vị 

Có 12 trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn TP. Long Xuyên, tham gia trình diễn thời trang môi trường, với các trang phục được làm từ các loại rác thải có thể tái chế.

Kết quả, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đoạt giải nhất; Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh đoạt giải nhì; Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa và Trường Tiểu học Võ Trường Toản đoạt giải ba.

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên tổ chức Hội thi thời trang môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề