Thứ bảy, 27/04/2024 15:20 (GMT+7)

An Giang: Sẵn sàng phương án đưa rước học sinh vùng lũ đến trường an toàn

An Hạ -  Thứ năm, 06/10/2022 16:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên đến trường… Sở GD-ĐT An Giang đã yêu cầu các trường phối hợp với địa phương nhằm chủ động các phương án đưa, đón học sinh và giáo viên đến trường bằng phương tiện an toàn.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Sáng 6/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, những ngày đầu tháng 10/2022, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Khánh An và Châu Đốc biến đổi chậm, sau đó lên dần và đạt giá trị cao nhất vào giữa tháng, ở mức cao hơn cùng kỳ 2021 từ 0,5-0,75m. Đỉnh lũ đầu nguồn sông Cửu Long khả năng vượt báo động 1

Do lũ lên nhanh và gây ngập nhiều nơi sẽ khiến việc đi học của hàng ngàn học sinh vùng lũ đầu nguồn ở ĐBSCL, nhất là học sinh mẫu giáo, tiểu học… gặp khó khăn, nguy hiểm.

Những ngày qua, nước lũ đầu nguồn lên nhanh, gây chia cắt nhiều tuyến đường nông thôn ở huyện An Phú, An Giang nên chính quyền các địa phương của huyện đã tổ chức nhiều chuyến đò đưa rước giáo viên, học sinh đến trường hàng ngày.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp các trường bố trí phương tiện võ lãi đưa rước khoảng 30 học sinh ở ấp Vĩnh Thuấn (xã Vĩnh Hậu) đến Trường Tiểu học “A” Vĩnh Hậu, để đi học hàng ngày để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, các bến đò trên địa bàn còn vận chuyển miễn phí cho hơn 100 lượt học sinh ở huyện An Phú và TX Tân Châu qua sông để đến trường.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú Võ Hoàng Lâm cho biết, toàn huyện có khoảng 100 học sinh ở các xã: Vĩnh Hậu, Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông cần đưa rước đi học hàng ngày.

Trong trường hợp lũ lên cao, gián đoạn việc học tập, Sở GD-ĐT An Giang sẽ chỉ đạo thực hiện tốt việc dạy bù, để đảm bảo kiến thức cho học sinh vùng lũ...

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Sẵn sàng phương án đưa rước học sinh vùng lũ đến trường an toàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề