Thứ bảy, 27/04/2024 21:01 (GMT+7)

Australia: Bão sét gây mất điện trên diện rộng

MTĐT -  Thứ ba, 03/10/2023 15:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một cơn bão lớn quét qua bang Nam Australia hôm 3/10 khiến hơn 23.000 hộ gia đình và các doanh nghiệp trên toàn bang phải sống trong cảnh mất điện.

Từ sáng 3/10, hơn 23.000 hộ gia đình và các doanh nghiệp trên toàn bang Nam Australia của Australia phải sống trong cảnh mất điện sau khi một cơn bão lớn quét qua bang này đêm hôm trước gây thiệt hại trên diện rộng.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp bang Nam Australia (SES) đã nhận được hơn 250 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ từ chiều 2/10, phần lớn là do cây đổ.

tm-img-alt
Trung tâm Dự báo Thời tiết bang Nam Australia đã ghi nhận khoảng 45.000 vụ sét đánh trong khoảng thời gian từ 20h00 đến 23h00. (Nguồn: ABC News)

Trung tâm Dự báo Thời tiết bang đã ghi nhận khoảng 45.000 vụ sét đánh trong khoảng thời gian từ 20h00 đến 23h00. Sét đánh vào các chất cách điện, đường dây điện, cành cây, làm cây đổ vào đường dây điện.

Hiện các cơ quan chức năng của bang đang nỗ lực khắc phục hậu quả và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Giới chức công ty điện lực Power Networks bang Nam Australia đã gửi lời xin lỗi tới những khách hàng bị cắt điện để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Người dân được khuyến cáo nên thận trọng khi điều khiển xe trên đường do các mảnh vỡ và một số đèn giao thông không hoạt động do mất điện.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Australia: Bão sét gây mất điện trên diện rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề