Bài thơ: Chấm nắng
Gặp em rồi, ở lại nhé anh //Thế giới đông, mà nay mới đến
Gặp em rồi, ở lại nhé anh
Thế giới đông, mà nay mới đến
Giọng ca đời, bên sông đợi bến
Lá rụng vàng, chấm nắng mùa không ?
Em biết mà, đâu nỗi ngóng trông
Tà áo trắng, trái tim nhân hậu
Bước tầng mây, bao la gió lộng
Ngỡ tên người, khắc cả đêm khuya
Những chuyến đường, biển cát và hoa
Có anh bên, thuyền xuôi hoa bướm
Chiều tím lan, trong em thương mến
Nỗi yêu nhiều, đâu chỉ cùng đi
Thời gian muộn, cho em chờ anh
Đêm hoa lửa, men say nghiêng ngả
Ngô còn thơ, thơm nồng hoa sữa
Đỉnh núi mờ, đưa bóng thân quen
Gặp em ngày, anh có nhớ em
Vòng xe vẫn, ru hoa trắng cửa
Cao cao kia, rặng cây một thủa
Chứa cả vào thảm biển chiều hôm
Gặp em rồi, có biết gió hôn
Vương màu tóc, suối mơ mùa ấy
Dẫu đông người, anh nhớ tìm lấy
Em của ngày, ở lại nhé anh
Bóng đông người, em chỉ gặp anh