Bài thơ: "Chuyện đời" lính Binh nhì
Bao nhiêu người lính Binh nhì////Ra trận ngã xuống biết gì nữa đâu!
"CHUYỆN ĐỜI" LÍNH BINH NHÌ
Bao nhiêu người lính Binh nhì
Ra trận ngã xuống biết gì nữa đâu!
Họ nằm lại mãi rừng sâu
Trong gò, dưới bãi... đất nâu chưa về
Mẹ già vẫn đợi ở quê
Mà hồn lính trẻ mải mê phương nào?
Nụ hôn ngày ấy chưa trao
Cho người con gái khát khao đợi chờ
Chỉ còn gặp gỡ trong mơ
Chuyện tình như một bài thơ lạc vần
Nắng mưa dù đã bao lần
Mà sông Thạch Hãn vừa gần vừa xa
Chiến tranh thì đã đi qua
Tuổi anh mãi mãi vẫn là... 20