Thứ năm, 09/05/2024 23:36 (GMT+7)

Bài thơ: Em bông hoa dại

Nhà thơ Trần Trọng Giá -  Thứ tư, 20/12/2023 10:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình em bông hoa dại///Trao anh mùa yêu-tin///Hoa đồng quê cỏ nội ///Có hương bùn, hương đêm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

EM BÔNG HOA DẠI

Tình em bông hoa dại
Trao anh mùa yêu-tin
Hoa đồng quê cỏ nội 
Có hương bùn, hương đêm.

Lẽ nào anh lãng quên
Để phai màu trăng-nước
Thuyền anh xuôi về nguồn
Dội về em sóng ngược.

Đêm nhìn cầu ô thước
Bâng khuâng rơi lệ lòng
Tiếc một thời ngụp lặn
Dò tìm vàng đáy sông.

Bờ lở-bồi con nước
Đời khúc cạn, khúc sâu
Nổi nênh nào ai biết…
Kiếp trước mình có nhau.

Yêu mà sao khó thế
Trong sâu thẳm mênh mông
Em  như cây mọc rễ
Đợi anh “ngày trổ bông”…

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Em bông hoa dại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đợi mong...
Chẳng mong cầu được mọi điều tốt nhất////Hay đời mình xuất sắc hơn người ta///Chỉ mong rằng mỗi ngày nhẹ trôi qua///Mình cứ sống thật bình an là đủ

Tin mới