Bài thơ: Múa
Lắc hông khoe cái điệu đàng///Em làm rơi cả bạc vàng kiêu sa//Ngắm em đâu phải mình ta///Đàn ông muốn cái... đàn bà cũng mê
MÚA...
Lắc hông khoe cái điệu đàng
Em làm rơi cả bạc vàng kiêu sa
Ngắm em đâu phải mình ta
Đàn ông muốn cái... đàn bà cũng mê
Đôi khi thiên hạ chán chê
Lại thành "của lạ" khi về với nhau
Xoay vòng khoe dáng trước, sau
Sắc hương liệu có đổi màu được không?
Nếu như em muốn kén chồng
Thì sao không thử bằng lòng gần xa?
Thế gian rộng lớn bao la
Đàn ông mê cái... đàn bà cũng ham...