Thứ sáu, 10/05/2024 08:08 (GMT+7)

Bài thơ: Tàn... không lụi

Hương Giang -  Thứ bảy, 30/09/2023 06:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thu đi vương vấn sen buồn//Gương sen căng hạt nay hồn đi đâu?...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ST

Thu đi vương vấn sen buồn
Gương sen căng hạt nay hồn đi đâu?
Thế là tàn cuộc gặp nhau
Hạ rồi thu đến nhuốm màu chia ly

Biết rồi cảnh ở người đi
Nhớ thương thương nhớ tàn vì xót xa
Vẫn lưu luyến những hương hoa
Tâm tình trăng sáng chói lòa trung thu

Chuyện đời sinh ký tử quy
Tàn nhưng không lụi...
Nói gì hơn đây?

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Tàn... không lụi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đợi mong...
Chẳng mong cầu được mọi điều tốt nhất////Hay đời mình xuất sắc hơn người ta///Chỉ mong rằng mỗi ngày nhẹ trôi qua///Mình cứ sống thật bình an là đủ

Tin mới