Thứ sáu, 10/05/2024 07:52 (GMT+7)

Bài thơ: Tình là...

Hương Giang -  Thứ sáu, 29/09/2023 09:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình là day dứt mùa đông//Tình là nắng ấm thơm nồng chân quê...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ST

Tình là day dứt mùa đông
Tình là nắng ấm thơm nồng chân quê
Tình là gió mát triền đê
Tình là man mác chiều hè gió đây

Tình là hương sắc đong đầy
Tình là mật ngọt mê say đường đời
Tình là tiếng sáo lưng trời
Tình là tiếng mẹ ru hời tuổi thơ

Tình là kẽo kẹt đang trưa
Tình là lách cách ai khua mạn thuyền
Tình là ngọn sóng triền miên
Tình là bờ cát nỗi niềm nhớ thương

Tình là tất tả trăm đường
Tình là câu hát đêm trường ru con
Tình là gió mát trăng tròn
Tình là cơn gió dỗi hờn năm nao

Tình là nhấp nháy trời sao
Tình là biển cả sóng ào ào dâng
Tình là muôn nỗi bâng khuâng
Tình là day dứt bước chân đi nào

Tình là âu yếm dâng trào
Tình là hơi thở biết bao tháng ngày
Tình là năm rộng tháng dài
Tình là mãi mãi...
Tình ai?
Cuộc đời

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Tình là.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đợi mong...
Chẳng mong cầu được mọi điều tốt nhất////Hay đời mình xuất sắc hơn người ta///Chỉ mong rằng mỗi ngày nhẹ trôi qua///Mình cứ sống thật bình an là đủ

Tin mới