Thứ sáu, 10/05/2024 05:37 (GMT+7)

Bài thơ: Xin đừng

Nhà thơ Trần Trọng Giá -  Thứ sáu, 26/01/2024 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ở quê uống rượu một mình///Biết đâu thế thái nhân tình mà đau///Xin đừng uống chẳng có nhau////Đời chia từng cuộc bể dâu ngọt ngào.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

XIN ĐỪNG 

    Ở quê uống rượu một mình 
Biết đâu thế thái nhân tình mà đau
    Xin đừng uống chẳng có nhau
Đời chia từng cuộc bể dâu ngọt ngào.

    Nâng ly cạn chén đi nào 
“uống cho tan cái tầm phào nhân gian” *
     Một mai về chốn niết bàn 
Mặc cho đời luận muôn vàn dở - hay.

    Uống  đi ta uống cho say .
Tàn đêm… mai lại sang ngày lai rai
     Nợ đời năm tháng còn dài 
Thi nhân ơi! khóc - cười hoài có sao!…

*Ý thơ: Lê Trí Viễn

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Xin đừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đợi mong...
Chẳng mong cầu được mọi điều tốt nhất////Hay đời mình xuất sắc hơn người ta///Chỉ mong rằng mỗi ngày nhẹ trôi qua///Mình cứ sống thật bình an là đủ

Tin mới