Chủ nhật, 28/04/2024 08:31 (GMT+7)

Bão Rumbia tấn công Trung Quốc, gây ảnh hưởng 888.000 người

MTĐT -  Chủ nhật, 19/08/2018 21:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo số liệu mới nhất của chính phủ Trung Quốc, khoảng 888.000 cư dân ở tỉnh Hà Nam nước này đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Rumbia.

Tính đến trưa 19/8, đã có 1 người thiệt mạng do bão ở Trung Quốc. Gần 109.000 hécta cây trồng bị ảnh hưởng bởi các trận mưa lớn. Tổn thất kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 198 triệu nhân dân tệ (tương đương 28,8 triệu USD), trong đó thiệt hại về nông nghiệp lên tới 190 triệu nhân dân tệ.

Bão Rumbia đổ bộ vào Trung Quốc. Ảnh: AsiaOne.

Trong 3 ngày cuối tuần, bão mang mưa to, gió mạnh hoành hành tại phía Bắc và phía Đông tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ba trạm khí tượng địa phương đo được lượng mưa vượt quá 500mm.

Để ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan các vấn đề dân sự của tỉnh nằm ở miền trung Trung Quốc này đã cử nhân sự tới các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai để sơ tán và di dời người dân, đồng thời thực hiện công tác đánh giá thiệt hại.

Cơ quan này cũng đang theo dõi sát biến đổi của thời tiết, mực nước tại các con sông cũng như các điều kiện thiên tai khác để có thể sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Bão Rumbia tấn công Trung Quốc, gây ảnh hưởng 888.000 người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề