Chủ nhật, 28/04/2024 01:21 (GMT+7)

Bắt quả tang Phó Chánh án thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) nhận hối lộ

Kim Thi -  Thứ ba, 03/10/2023 18:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phó chánh án TAND thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) bị Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao bắt quả tang khi đang nhận hối lộ tại trụ sở làm việc

Ngày 3/10/2023, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt quả tang Phó chánh án Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh Nguyễn Thị Tuyết Sương đang nhận hối lộ ngay tại trụ sở làm việc. Số tiền bà Sương nhận hối lộ là bao nhiêu hiện chưa được Cơ quan điều tra công bố.

tm-img-alt
Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phó Chánh án TAND thị xã Bình Minh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Vĩnh Long

Trại tạm giam thuộc Quân khu 9 cũng xác nhận với báo chí là đã tiếp nhận và tạm giữ bà Nguyễn Thị Tuyết Sương (52 tuổi), Phó chánh án TAND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh năm 1971, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Bà có trình độ thạc sĩ luật, thẩm phán sơ cấp của Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh.

Trước khi giữ chức Phó Chánh án TAND thị xã Bình Minh, bà Sương là Thư ký của TAND huyện Tam Bình (Vĩnh Long).

Bạn đang đọc bài viết Bắt quả tang Phó Chánh án thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) nhận hối lộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề