Chủ nhật, 28/04/2024 13:30 (GMT+7)

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

MTĐT -  Thứ hai, 10/12/2018 13:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn thay ông Nông Văn Chí nghỉ hưu theo chế độ.

Theo đó ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 với 47/48 phiếu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải chúc mừng đồng chí Đinh Quang Tuyên. (baobackan.org.vn)

Ông Đinh Quang Tuyên, sinh năm 1977, quê quán xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; trình độ cao cấp lý luận chính trị, kỹ sư chuyên ngành Đường bộ, Đại học Giao thông Vận tải.

Ông đã kinh qua các chức vụ như Phó giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Kạn, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Tháng 7/2015, ông Đinh Quang Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn, tháng 10/2015 ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau